Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro trong giá lạnh về quê nghỉ Tết Dương lịch

Dù trời trở rét như cắt da cắt thịt do không khí lạnh tràn về, người dân Hà Nội vẫn đổ xô về quê nghỉ Tết Dương lịch khiến nhiều tuyến đường ra bến xe, về các tỉnh lẻ xảy ra ùn tắc kéo dài. Nhiều người khác lại đi xe máy để về quê, trước sau đều cồng kềnh hành lý.

Ngay từ sáng sớm, người dân tiếp tục trở ra các bến xe để về quê bắt đầu kỷ nghỉ lễ tết dương lịch kéo dài 4 ngày.

Ngay từ sáng sớm, người dân tiếp tục trở ra các bến xe để về quê bắt đầu kỷ nghỉ lễ tết dương lịch kéo dài 4 ngày.

Theo như ghi nhận của P.V Người Đưa Tin tại bến xe Mỹ Đình thì lượng khách đổ về đây không đông như mọi năm, cũng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau gây mất trật tự.

Chia sẻ với P.V, anh Uông Đàm Lâm, nhân viên bảo vệ tại bến xe Mỹ Đình cho biết: "Ngay từ 7h sáng, bến xe đã tấp nập người. Nhưng năm nay, các tuyến xe đường dài được chuyển xuống các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm thì lượng khách cũng đỡ hơn, không đông như mọi năm".

"Khác với mọi năm, năm nay bến xe Mỹ Đình chỉ chạy các tuyến đường ngắn xung quanh các tình phía Bắc nên ở bến xe cũng luôn duy trì mực độ khách trung bình, không quá đông". Anh Lâm cho biết thêm.

a

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại thứ 2 khiến cho người dân rất kho khăn và luôn kín mít để giữ ấm cho cơ thể.

Những hành khách co ro đợi xe chạy.

Các quầy bán vé luôn tấp nập khách mua vé.

Mọi người nhanh chóng di chuyển ra xe để tránh bị lỡ chuyến.

Theo ghi nhận của P.V Người Đưa Tin tại tuyến đường Phạm Hùng luôn trong tình trạng đông đúc.

Lực lượng chức năng khá khó khăn để điều tiết giao thông dưới cái rét buốt.

Không chỉ hướng từ Hà Nội đi, mà các hướng về Hà Nội cũng rất đông đúc. Theo ghi nhận của P.V tại Đại Lộ Thăng Long đoạn nốt Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ.

Äây là clip bến xe:

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-gia-lanh-ve-que-nghi-tet-duong-lich-a416614.html