Chùm ảnh: Người dân Đà Nẵng co ro trong cái lạnh kỷ lục 5 năm qua

Thời tiết ngoài trời tại Đà Nẵng ngày 12/1 có thời điểm chỉ 14 độ C, thấp nhất trong 5 năm qua, người dân co ro trong tiết trời buốt giá.

Người dân Đà Nẵng mưu sinh trong cái lạnh kỷ lục

Sáng 12/1, thời tiết đo được tại trung tâm TP. Đà Nẵng chỉ 14 độ C, ông Cường (74 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bày sạp vé số ra vỉa hè cạnh hầm chui Nguyễn Tri Phương mưu sinh.

Trời quá rét, ông Cường vận chiếc áo khoác dày, khăn quàng cổ… Cốc trà nóng là hơi ấm duy nhất cho ông dưới cái lạnh này. “5 năm rồi Đà Nẵng mới lạnh thế này, thời tiết khắc nghiệt quá”, ông Cường nói.

Người đi đường trùm kín mít vì cái lạnh hiếm có ở Đà Nẵng

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhiều tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng vắng người đi lại hơn hẳn mọi ngày. Nút giao thông phía Tây cầu Rồng vắng, khác hẳn cảnh tấp nập như mọi khi.

Trên tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, lác đác vài chiếc xe máy, người đi đường mặc đồ ấm, trùm kín mít, hàng quán đóng cửa. Tại chợ Hòa Khánh, nhiều người dân, tiểu thương co ro bán buôn trong giá rét.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 12/1, thời tiết tại Đà Nẵng vẫn dao động trong khoảng 16 độ C. Sau 12/1, thời tiết Đà Nẵng sẽ ấm dần, có nắng đến hết tuần.

>>> Một số hình ảnh đời thời tại Đà Nẵng trong cái lạnh kỷ lục:

Người bán hàng tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) trùm kín người dưới tiết trời lạnh giá

Người đi trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành phải mặc áo mưa vì gió biển quá lạnh

Cụ ông trùm mũ kín tai, áo khoác gió... xua đi cái lạnh kỷ lục

Công nhân môi trường miệt mài làm việc dưới tiết trời khắc nghiệt

Một công nhân co ro vì lạnh giữa giờ nghỉ trưa

Châu Sa - Hoàng Yến

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chum-anh-nguoi-dan-da-nang-co-ro-trong-cai-lanh-ky-luc-5-nam-qua-d492253.html