Chùm ảnh: Ngày thứ ba băng tuyết Mẫu Sơn – ngưng trệ mọi hoạt động
Ngày thứ ba, cuộc sống của người dân địa phương đã gần như đình trệ, băng tuyết đóng dày hơn, dòng người vẫn tiếp tục kéo lên đỉnh núi, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực phân luồng và cấm ô tô dưới chân núi.
Trao đổi với chúng tôi, anh Kiều Anh Tuấn, một doanh nhân ở Hà Nội cho biết: "Nghe tin Mẫu Sơn có băng tuyết, chúng tôi vội vã thu xếp công việc để lên xem nhưng chờ ở chân núi cả ngày rồi không lên được, đành phải quay về, lần sau chắc không dám lên nữa".
Anh Ngô Xuân Phú - một nhiếp ảnh gia ở Hà Nội, chia sẻ: "Lên đến chân núi chờ mãi mà công an cấm phương tiện, nên đành bỏ xe đi bộ lên, cũng phải cố gắng để có được vài tấm hình đẹp. Tối đến quay về thành phố không có nhà nghỉ, đành qua đêm trong quán rượu. Thật sự công tác tổ chức rất bất cập".
Không chỉ riêng anh Tuấn, anh Phú, còn rất nhiều du khách từ xa, nghe tin Mẫu Sơn có băng tuyết, họ không quản đường sá xa xôi, thu xếp công việc đến với Lạng Sơn. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn cần có kế hoạch triển khai phù hợp, an toàn, để mọi du khách đến đây đều có thể lên núi, để Mẫu Sơn trở thành điểm đến hàng năm mỗi khi có hiện tượng băng tuyết như các điểm du lịch nổi tiếng khác trên cả nước.