Chùm ảnh: Hà Nội từ nạn đói năm 1945 đến mùa thu năm 2020

75 năm đã trôi qua, giờ Hà Nội đã mở rộng và thay đổi rất nhiều, các quận nội thành xưa không còn những dấu tích của người chết đói. Hà Nội năm 2020 khác nhiều so với năm 1945, đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đang kiên cường đối đầu với 'cuộc chiến' chống COVID-19.

Hà Nội từ nạn đói và kháng chiến giành độc lập năm 1945...

Nông dân lũ lượt kéo nhau ra thành phố xin ăn. Trong ảnh là một đoạn đường phố Sinh Từ, nay là phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội, năm 1945. Ảnh tư liệu.

Nông dân lũ lượt kéo nhau ra thành phố xin ăn. Trong ảnh là một đoạn đường phố Sinh Từ, nay là phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội, năm 1945. Ảnh tư liệu.

Xác người chết đói đầy đường phố Hà Nội, xe bò chở đi chôn không xuể, phải dùng xe tải. Ảnh tư liệu.

Những đứa trẻ Hà Nội phải lụm từng miếng cháo quý giá cứu người thân giữa nạn đói. Ảnh tư liệu.

Mít tinh tổng khởi nghĩa ở quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội 19/8/1945. Ảnh tư liệu.

Các đội quân du kích từ các chiến khu tiến vào Hà Nội, tập trung trước Nhà hát lớn, ngày 30/8/1945. Ảnh tư liệu.

Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Ðình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập. Ảnh tư liệu.

... đến một Hà Nội kiên cường chống "giặc" COVID-19, rực cờ và hoa năm 2020

Hồ Hoàn Kiếm vắng bóng người qua lại ngay ngày đầu cách ly xã hội do dịch COVID-19 tháng 3/2020.

Người dân phố Trúc Bạch vui mừng trong đêm biển cấm cách ly được tháo dỡ. Ảnh: Zingnews.

Không khí chào mừng ngày 2/9 phủ khắp những con phố xung quanh Nhà Hát Lớn.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời thu Hà Nội.

Dọc phố Độc Lập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rợp những khẩu hiệu, băng-rôn.

Cờ Tổ quốc được treo khắp con phố Lãn Ông mừng Quốc khánh 2/9.

Trước cổng Ủy ban sông Mê Kông cũng được treo tấm băng-rôn chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chum-anh-ha-noi-tu-nan-doi-nam-1945-den-mua-thu-nam-2020-116949.html