Chùm ảnh: Hà Nội 'hóa' Sapa mờ sương

Tình trạng mưa rét kéo dài cùng với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường những ngày qua khiến cho Hà Nội luôn chìm trong tình trạng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, người dân còn lầm tưởng như đang ở Sapa.

Tình trạng mưa rét kéo dài cùng với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường những ngày qua khiến cho Hà Nội luôn chìm trong tình trạng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Tình trạng mưa rét kéo dài cùng với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường những ngày qua khiến cho Hà Nội luôn chìm trong tình trạng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Ghi nhận của phóng viên lúc 9h30' ngày 6/2 Thành phố Hà Nội vẫn bị bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn thì tình trạng sương mù dày đặc này sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Việc sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn bị hạn chế gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Tại nhiều tuyến đường người tham gia giao thông phải bật đèn để di chuyển.

Cột đồng hồ trước SVĐ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm được chụp lúc 9h15'.

Tại công trường thi công đường đua F1, các công nhận vẫn miệt mài lao động trong lớp sương mù dày đặc.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, người dân cho biết: "So với hôm qua thì lớp sương mù hôm nay dày hơn, không thể nhìn xa được trong vòng 40m nhưng không còn rét buốt như hôm qua nữa".

Ảnh chụp sông Tô Lịch từ cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

Ảnh chụp tại đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa (Cầu Giấy) vào lúc 9h45'.

Đứng cách tòa nhà Lotte khoảng độ 30m nhưng không thể nhìn rõ logo của tòa nhà.

Ảnh chụp tại tòa nhà Lotte lúc 10h10'.

Ảnh chụp người dân câu cá tại Hồ Tây lúc 10h20'.

Các về giữa trưa lớp sương mù bắt đầu tan dần nhưng không đáng kể.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-ha-noi-hoa-sapa-mo-suong-a464811.html