Chùm ảnh đi học mùa đông: Học sinh Việt Nam quấn chăn kín mít trên đường, xem đến ảnh học sinh Nga mới thấy rõ tội

Để dậy sớm và đến được lớp trong mùa đông, các em học sinh hẳn đã quyết tâm rất nhiều.

Một mùa đông nữa lại đến với những cơn gió rét cắt da cắt thịt. Tại miền Bắc lúc này, từng đợt không khí lạnh đang tăng cường. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12 độ C, sáng sớm có khi giảm còn 9 độ C. Vì quá lạnh nên người dân cũng hạn chế ra đường nếu không có công việc. Tuy nhiên cuộc sống hàng ngày vẫn phải diễn ra.

Người lớn ra đường đi làm còn học sinh soạn sách vở đi học. Đối với các em nhỏ, đi học trong thời tiết này quả thực là cực hình. Nhiều em đến lớp trong tình trạng tay chân run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập.

Với các quốc gia khác như Trung Quốc, Nga,... mùa đông thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Vậy những em học sinh ở các nước này đến trường như nào? Dưới đây là chùm ảnh tổng hợp ghi lại loạt khoảnh khắc đến trường của học sinh trong gió rét.

Nhìn loạt ảnh mới thấy: Dậy sớm và đến được lớp trong mùa đông, học sinh trên thế giới đã có nghị lực như nào:

Học sinh Việt Nam và những chiếc chăn nhung, chăn con công đồng hành trên mọi nẻo đường:

Chuyện học sinh quấn chăn trên đường là quá bình thường.

Chuyện học sinh quấn chăn trên đường là quá bình thường.

Một nam sinh chùm chăn ngủ trong ánh nắng ấm áp.

Nhóm học sinh quây quần bên chiếc lò sưởi tự chế.

Nhóm này thì đốt lửa sưởi ấm luôn.

Học sinh Nga lông mi đóng băng, -53 độ C vẫn đi học như thường:

Học sinh vùng Yakutia (Nga) có lẽ nên được vinh danh là những học sinh chăm chỉ và kiên cường nhất thế giới. Bởi dù trời có lạnh đến -53 độ C, những học sinh nơi đây vẫn đến trường bình thường.

Học sinh Nga với lông mi và lông mày đóng băng, da nẻ toác vì lạnh.

Các em học sinh Trung Quốc được bố mẹ bịt kín bưng trên đường đến trường.

Học sinh Trung Quốc cũng gồng mình vì lạnh.

Các em được bố mẹ cho mặc quần áo ấm trước khi ra đường.

Một cậu bé nổi tiếng khắp châu Á vì mái tóc đóng băng khi đi bộ đến trường trong tiết trời lạnh giá. Bức ảnh chụp năm 2018.

Học sinh Ấn Độ vượt sông băng đến trường

Đường đi học của trẻ em vùng Zanskar, Ấn Độ, được xem là hành trình đến trường nguy hiểm nhất thế giới. Các em phải leo núi phủ băng, đối mặt nguy cơ băng nứt, rơi xuống nước. Mùa đông nhiệt độ nơi đây hạ xuống -40 độ C.

Học sinh Ấn Độ gặp khó khăn trong mùa đông.

Một em nhỏ với đôi má đỏ ửng vì lạnh.

Học sinh tại nơi lạnh nhất thế giới:

Oymyakon là thị trấn thuộc Cộng hòa Sakha, thuộc vùng Siberia của Nga, nằm dọc theo sông Indigirka. Đây là một trong những khu vực có người ở lạnh nhất trên thế giới. Oymyakon chỉ có một trường học duy nhất. Trường vẫn mở cửa đón học sinh vào mùa đông khi nhiệt độ rơi xuống -50 độ C. Giữa tháng 12 là lúc rất lạnh.

Ngôi trường này được xây năm 1932, đặt theo tên của một thương gia - nhà bảo trợ địa phương tên là Nikolay Krivoshapkin. Lớp học đầu tiên bắt đầu lúc 9h khi trời vẫn còn tối đen (tháng 12 Mặt trời mọc lúc 10h), và kết thúc vào lúc 17h (trời vẫn tối vì Mặt trời đã lặn lúc 14h15).

Nhiệt độ ở Oymyakon ngày 10/12 là -47 độ C, có nghĩa học sinh mọi lứa tuổi đều bận rộn học hành. Chỉ khi nhiệt độ giảm xuống -52 độ thì học sinh 7-10 tuổi mới được nghỉ. Trường học đóng cửa khi nhiệt độ giảm xuống -56 độ C.

Ngôi trường duy nhất ở Oymyakon.

Một cậu bé đi học từ tờ mờ sáng.

Không khí ở trong trường ấm hơn.

Thanh Hương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/chum-anh-di-hoc-mua-dong-hoc-sinh-viet-nam-quan-chan-kin-mit-tren-duong-xem-den-anh-hoc-sinh-nga-moi-thay-ro-toi-20201221073959366.htm