Chùm ảnh con đường bão bụi khiến dân Hà Nội 'khóc thét'

Nhiều người di chuyển trên tuyến đường 70 (thuộc địa bàn phường Phương Canh và phường Minh Khai (Hà Nội) những ngày này đều phải khóc thét vì bụi bặm rất nhiều.

Trong thời gian qua, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32, thuộc địa bàn phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đều phải khiếp sợ vì bụi bẩn.

Trên đoạn đường đang phản ánh có công trường xây dựng nâng cấp để mở rộng đường 70. Hàng ngày có nhiều xe tải chở đất cát di chuyển qua rơi vãi ra đường càng làm tình trạng bụi trở nên khủng khiếp.

Mỗi lần có những chiếc xe tải lớn đi qua thì cả đoạn đường bụi bay trắng xóa, che khuất hết tầm nhìn các phương tiện.

Người dân di chuyển bằng xe máy qua đây bị ảnh hưởng nặng nhất.

Khẩu trang dày, kính râm che kín mặt mũi để tránh bão bụi nhưng không ăn thua.

Nhiều người phải sử dụng một tay để điều khiển xe máy, tay còn lại để che miệng, mũi, mắt khỏi bụi vô cùng nguy hiểm.

Nam thanh niên cố gắng dùng một tay để bịt kín mặt khi di chuyển qua con đường bão bụi.

Hầu hết ai nấy cũng trở nên căng thẳng, tìm mọi cách đối phó với bão bụi.

Bão bụi đang trở thành nỗi ám ảnh cho người dân thường xuyên di chuyển qua con đường này.

Một số người đi xe máy phải đi cách xa ô tô để bớt bị ảnh hưởng.

Cây cỏ, nhà cửa của người dân dọc hai bên đường bị bụi phủ những lớp dày đặc.

"Đi qua đây khiếp lắm! Bụi nhiều kinh khủng, nhất là khi có những chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy thì y rằng lát sau cả đoạn đường trở nên mù mịt vì bụi", chị Nguyễn Thị Trà (37 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.

Do ảnh hưởng của bụi, một số người đã tự mở đường để tìm lối thoát, thậm chí đi vào khu vực dự án đang thi công.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chum-anh-con-duong-bao-bui-khien-dan-ha-noi-khoc-thet-920046.html