Chùm ảnh, clip: Bị hàng trăm người vây kín, nhiều công an vất vả đưa Nguyễn Hữu Linh rời tòa

Khi Nguyễn Hữu Linh rời tòa, có rất đông phóng viên, nhà báo cùng người dân xung quanh TAND quận 4 vây kín.

Cả trăm người vây kín khi Nguyễn Hữu Linh rời tòa.

Sáng 25/4, TAND quận 4, TP.HCM đưa bị cáo Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng ra xét xử về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị cáo buộc đã có hành vi phản cảm, ôm hôn 3 lần một bé gái mới 8 tuổi trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, quận 4, TP.HCM.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh sẽ do thẩm phán Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh án TAND quận 4, TP.HCM làm chủ tọa.

Do có yêu cầu của đại diện bị hại nên phiên tòa được xử kín. Phóng viên các báo, đài đến tham dự phiên tòa không được vào phòng xét xử.

Sau gần 2 giờ đồng hồ xét xử, tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lý do là các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chưa thể chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Linh.

Phiên xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí và của người dân.

An ninh phiên tòa được thắt chặt từ sáng sớm.

An ninh phiên tòa được thắt chặt từ sáng sớm.

Nhiều phóng viên, nhà báo không được vào tòa, họ ghi nhận các diễn biến bên ngoài phiên xử.

Rất đông phóng viên, nhà báo và người dân quan tâm đến phiên xử Nguyễn Hữu Linh.

Nguyễn Hữu Linh đến tòa, khi bước xuống ôtô, Linh chạy nhanh vào tòa, né ống kính nhà báo.

Thành phần HĐXX.

Đại diện VKSND quận 4.

Khi biết tin tòa hoãn xử để điều tra bổ sung, rất đông PV chờ tại khu vực cầu thang tầng trệt để ghi hình.

Nguyễn Hữu Linh được nhiều công an hộ tống mới có thể rời khởi tòa.

Nguyễn Hữu Linh ra xe ôtô.

Và phải khó khăn lắm chiếc ô tô chở Nguyễn Hữu Linh mới có thể rời đi.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-clip-bi-hang-tram-nguoi-vay-kin-nhieu-cong-an-vat-va-dua-nguyen-huu-linh-roi-toa-a439231.html