Chúc mừng Quả bóng vàng Hùng Dũng, Huỳnh Như!

Hầu như tất cả các hạng mục được công bố trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2019 đều nằm trong tiên đoán (bất ngờ duy nhất là Quả bóng đồng của Trọng Hoàng thay vì Đoàn Văn Hậu được 'hồ nghi' vì không muốn CLB Hà Nội thâu tóm tất cả (!).

Hùng Dũng, Huỳnh Như rạng ngời trong ngày nhận Quả bóng vàng Việt Nam

Hùng Dũng, Huỳnh Như rạng ngời trong ngày nhận Quả bóng vàng Việt Nam

Ở 2 danh hiệu cao quý nhất, Đỗ Hùng Dũng bỏ rất xa người đàn em và đồng đội ở CLB, đội tuyển quốc gia và U.22+2 Quang Hải đến 118 điểm để đoạt QBV nam; trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như chỉ hơn đồng đội tại CLB TP.HCM Chương Thị Kiều 20 điểm, giành QBV nữ. Nếu với Hùng Dũng đây là danh hiệu cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp thì với Huỳnh Như là QBV thứ 2 sau khi đã sưu tập trọn bộ (QBV năm 2016, Quả bóng đồng năm 2015, 2017 và Quả bóng bạc năm 2018), nhưng không hẹn mà gặp, trên bục vinh quang 2 chàng trai và cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đều nhắc đến từ “đoàn kết” và sức mạnh tập thể. Huỳnh Như nói chưa bao giờ đội tuyển nữ Việt Nam đoàn kết như vậy, còn Hùng Dũng chia sẻ: “Đoàn kết là điều U.22+2 có được ở SEA Games 30, một tinh thần rất Việt Nam”.

Năm 2019, ở tuổi 26, là năm đại cát với Dũng “chíp” khi cả “tiểu đăng khoa” lẫn “đại đăng khoa”. Đầu năm lấy vợ, vào tứ kết Asian Cup; cuối năm có con trai đầu lòng, đăng quang SEA Games 30. Xen giữa 2 niềm hạnh phúc tràn trề cùng gia đình nhỏ với đội tuyển lớn ấy là cú đúp V.League, Cúp QG và vào chung kết liên khu vực AFC Cup cùng CLB Hà Nội. Trong năm này, không một cầu thủ nào “cày” nhiều như Hùng Dũng với tổng cộng 62 trận (5.181 phút) trên 7 mặt trận (riêng ở V.League 2019 đá đủ tất cả 26 trận, trong đó có 23 trận đá chính).

Không tài năng thiên bẩm, có chất ngôi sao như Quang Hải, thành công của Hùng Dũng là câu chuyện của sự nỗ lực, cần cù. 12 tuổi bị loại khỏi đội U.14 Hà Nội để rồi trở lại đội U.15 sau đó. Bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp từ đội hạng Nhất Hà Nội B (tiền thân của CLB Sài Gòn hiện tại), chỉ mới được khoác áo đội một Hà Nội thi đấu ở V.League trong 4 mùa gần đây. Ở cấp độ đội tuyển, cái tên Hùng Dũng chỉ được biết đến từ Asiad 2018 khi là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo tăng cường cho đội Olympic (cùng Văn Quyết và Anh Đức). Nhưng màn ra mắt lại không thật trọn vẹn khi anh phải rời giải sớm sau vòng bảng vì chấn thương. Tuy nhiên kể từ đó, tiền vệ của CLB Hà Nội trở thành nhân tố số 1 ở giữa sân của thầy Park, mang về chức vô địch AFF Cup và tấm HCV SEA Games lịch sử sau 60 năm.

Rất khó gọi Hùng Dũng là tiền vệ tấn công hay đánh chặn, bởi lối chơi toàn diện, lên công về thủ không mệt mỏi; với khả năng hoạt động rất rộng, vừa tích cực cản phá, hỗ trợ phòng ngự từ xa nhưng cũng sẵn sàng tham gia tấn công, bất ngờ xông lên, khoét nách tung ra “cú đấm” quyết định. Phong cách và dáng dấp của tân QBV có thể ví với cựu danh thủ, thủ quân đội tuyển miền Nam Hồ Thanh Cang, cái thời mà bóng đá còn chơi 4-2-4, chỉ 2 tiền vệ gánh cả đội bóng.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202005/chuc-mung-qua-bong-vang-hung-dung-huynh-nhu-3005495/