Chúc mừng Hà Nội, cảm ơn 'bầu' Hiển!

Với chiếc Cúp QG đã lẩn tránh suốt 1 thập niên, Hà Nội FC kết thúc mùa giải 2019 hoàn hảo, viên mãn. 3 năm lên 3 hạng, 10 năm xuất hiện ở V.League mang về 5 chức vô địch, 4 á quân, 1 HCĐ - tức mùa nào cũng có danh hiệu, giành 2 siêu cúp và bây giờ là chiếc cúp cuối cùng còn thiếu trong phòng truyền thống.

Văn Quyết cùng các cầu thủ Hà Nội FC nâng Cúp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử

Văn Quyết cùng các cầu thủ Hà Nội FC nâng Cúp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử

Trên trường quốc tế, đại diện Việt Nam là CLB Đông Nam Á đầu tiên vào chung kết liên khu vực và chỉ cách trận chung kết AFC Cup… 1 bàn thắng. Với bảng thành tích đồ sộ ấy, Hà Nội của “bầu” Hiển đã vượt mặt “Chelsea Việt Nam” của Becamex hùng mạnh, đẩy “Gỗ” của “bầu” Đức và “Gạch” của “bầu” Thắng vào dĩ vãng. V.League đã chứng kiến rất nhiều cái tên “ồn ào” như Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, V.Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành, Navibank SG nhưng rồi nhanh chóng “sớm nở tối tàn”. Tiềm lực kinh tế là một chuyện nhưng không có tình yêu, sự đam mê, khát vọng bền bỉ với bóng đá của ông chủ đội bóng Đỗ Quang Hiển, Hà Nội FC không thể liên tiếp và ổn định ngự trị trên đỉnh như thế.

Tuy nhiên, với một bộ phận không nhỏ, “bầu” Hiển vẫn không được yêu mến, ngưỡng mộ như “bầu” Đức, “bầu” Thắng bởi tai tiếng một ông chủ quá nhiều đội bóng. Ngay trước trận chung kết Cúp QG, bản thân người viết cũng hoài nghi liệu Quảng Nam có “dám” “hoãn cái sự sung sướng” của “ông bầu” cũng là nguồn sống của mình? Không có nguồn tài trợ cả trăm tỷ đồng của ông chủ Tập đoàn T&T thông qua Công ty cổ phần QNK Quảng Nam, bóng đá xứ Quảng đã không thể vô địch Giải hạng nhất 2013 để xuất hiện trên bản đồ cao nhất và sau đó là chức vô địch V.League lịch sử 2017. Cũng không có sự dang tay cứu giúp kịp thời của Hà Nội FC (thay HLV, “viện trợ” chân sút Hoàng Vũ Samson mang về 7 bàn thắng ở lượt về) chưa biết mùa này số phận của QNK Quảng Nam đã ra sao khi cho đến tận vòng 14 V.League họ vẫn lặn ngụp ở đáy bảng.

HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn rất muốn có danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân chuyên nghiệp, nhưng anh là người của đội bóng thủ đô (từng mang về cho Hà Nội FC 4 chức vô địch U.19 quốc gia) được đưa vào đất Quảng để có lần đầu tiên ngồi ghế HLV trưởng ở V.League (HLV Hoàng Văn Phúc từng nắm đội hạng nhất Hà Nội giai đoạn 2011-2013 được rút về “cố vấn” U.21 Hà Nội và vừa “biệt phái” cho một “đứa con” khác của “bầu” Hiển là CLB Sài Gòn mùa tới). Dích dắc, khó nghĩ như thế, chủ nhà QNK Quảng Nam có dám “xanh, chín” khi chiếc Cúp quốc gia chỉ là phần thưởng 1 tỷ đồng - “muỗi” so với khoản kinh phí được nuôi sống hằng năm, trong khi với ông chủ của nhà tài trợ là niềm kiêu hãnh, khát khao?

Nhưng thực tế 90 phút trên sân đã hoàn toàn bác bỏ những hoài nghi đó. Bất chấp sự hiện của “bầu” Hiển trên khán đài, QNK Quảng Nam đã “chiến” ra trò, với tinh thần như cả mùa dồn vào trận cuối. Không có sự chỉ đạo, “thuyết âm mưu” nào. VFF, VPF hẳn phải cảm ơn “bầu” Hiển lắm lắm.

Tuy nhiên, câu chuyện “một ông chủ nhiều đội bóng” sẽ chưa dừng lại khi mùa tới V.League sẽ lại có thêm một CLB có “dây mơ rễ má” với “bầu” Hiển gia nhập, đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội được chuyển giao “nguyên đại nguyên kiện” từ HLV đến 16 cầu thủ của Hà Nội B năm ngoái. Như vậy số thành viên của “gia đình” họ Đỗ sẽ lên tới 5, trong đó Hà Nội FC là “con ruột”, SHB.Đà Nẵng và QNK Quảng Nam là “con nuôi”, còn Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 2 đứa… “con cho”. Nhưng nếu “bầu” Hiển buông bỏ, V.League sẽ chỉ còn 9 đội làng nhàng đá ra sao? Cho nên từ Tổng cục TDTT đến VFF, VPF vẫn cứ phải “nhắm mắt, bịt tai”... cảm ơn “bầu” Hiển.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/chuc-mung-ha-noi-cam-on-bau-hien-2971831/