Chuẩn bị quà Giáng sinh 14 năm cho bé gái hàng xóm

Ông Ken (hơn 80 tuổi) đã sống gần gia đình Owen và Caroline Williams ở Barry, Thung lũng Glamorgan trong 2 năm cuối đời.

Bé Cadi. (Ảnh: Twitter)

Cặp vợ chồng này nói rằng ông Ken rất yêu quý cô con gái Cadi (2 tuổi) của họ. Ông mới qua đời cách đây không lâu. Sáng 17/12, con gái ông Ken đã gõ cửa nhà William để giao những món quà.

Những món quà ông Ken chuẩn bị cho Cadi. (Ảnh: Twitter)

"Cô ấy mang theo một chiếc túi nhựa lớn và tôi nghĩ rằng đó là túi rác mà cô ấy chuẩn bị nhờ tôi ném", anh Owen nói.

"Tuy nhiên, cô ấy nói rằng đó là những món quà Giáng sinh mà ông Ken đã mua cho Cadi. Tôi đã mang túi đồ vào nhà, khi đó vợ tôi đang gọi FaceTime với mẹ vợ ở Ireland. Cô ấy bật khóc, tôi và mẹ vợ cũng khóc theo", Owen kể lại.

Owen nói rằng, anh không biết ông Ken đã mất bao lâu để chuẩn bị những món quà này và liệu có phải ông đã mua chúng vào những ngày cuối đời hay không.

Một trong số những món quà là một cuốn sách. (Ảnh: Twitter)

Gia đình William đã mở một trong số các món quà và đó là một cuốn sách. Họ chưa biết sẽ làm thế nào với số còn lại.

"Chúng tôi đoán có một vài cuốn sách, 3 hoặc 4 món đồ chơi, có thể có cả bộ xếp hình Duplo", Owen nói. Owen cũng miêu tả hàng xóm quá cố của ông - một thợ lặn đã nghỉ hưu - là "một người rất, rất đặc biệt".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/chuan-bi-qua-cho-14-mua-giang-sinh-tang-be-gai-hang-xom-truoc-khi-chet-495467.html