Chưa triệu tập được nam thanh niên dùng điếu cày đánh tài xế ô tô ở Hà Nội

Trưởng công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị chưa triêu tập được nam thanh niên vượt đèn đỏ dùng điếu cày đánh tài xế Nguyễn Tiến Khang.

Liên quan đến sự việcvượt đèn đỏ va vào ô tô, nam thanh niên cầm điếu cày đánh tài xế, chiều 22/8, trả lời PV VTC News, ông Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị chưa triệu tập được nam thanh niên vượt đèn đỏ dùng điếu cày đánh tài xế Nguyễn Tiến Khang (SN 1985, trú tại xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) .

"Chúng tôi đã triệu tập Đỗ Mạnh Sơn lên làm việc nhưng Sơn đang vắng nhà", ông Thanh cho hay.

Ông Thanh cũng cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình tài xế Khang bị lái xe máy dùng điếu cày đánh gẫy tay và đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, cơ quan công an đã làm việc để xác minh.

"Đúng là anh Khang bị gẫy tay. Tuy nhiên, vì sao anh Khang bị gẫy tay thì cơ quan công an cần phải xác minh làm rõ. Đây chỉ là thông tin một chiều từ phía gia đình nạn nhân. Chính vì vậy, chúng tôi cần triệu tập Sơn để có thêm lời khai của người này", lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho hay.

 Hiện tại tài xế Khang đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Hiện tại tài xế Khang đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

XEM TOÀN BỘ VỤ VIỆC TẠI ĐÂY:

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/8 tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình thuộc phường Mỹ Đình 2.

Anh Nguyễn Tiến Khang lái xe ô tô mang BKS 99A - 012.xx từ Nguyễn Hoàng đi Hàm Nghi. Đến ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình, Đỗ Mạnh Sơn (SN 1993, trú tại Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) lái xe máy vượt đèn đỏ đi tới và bị ô tô tông trúng.

Rất may, tài xế xe ô tô đi chậm và phanh kịp nên Sơn không bị thương. Sau đó, hai bên xuống đường nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Đỗ Mạnh Sơn lấy điếu cày đánh anh Khang.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chua-trieu-tap-duoc-nam-thanh-nien-dung-dieu-cay-danh-tai-xe-o-to-o-ha-noi-d421817.html