Chưa thể hoàn lương

Ở độ tuổi 9x, tất cả thanh niên ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đều nỗ lực tìm kiếm cơ hội tạo lập một cuộc sống riêng. Thế nhưng, với Lê Văn Thái (SN 1992, trú thôn Tân Thủy), hắn lại chọn con đường hành nghề 'trộm cắp' với hi vọng đổi đời.

Cũng vì thói “trộm càn” nên ngày 15/8/2019, Thái bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tuyên Hóa quê bị cáo Lê Văn Thái vốn là một vùng quê nghèo, bốn bề lèn đá cheo leo. Quanh năm luôn phải đối mặt với cái khắc nghiệt vô cùng của thời tiết. Mùa hè ở đây hứng chịu những trận gió Lào nóng rát khiến con người lẫn cảnh vật trở nên khô cằn. Cái lạnh của mùa đông cũng làm người ta ám ảnh, cái rét len qua từng thớ vải, lạnh buốt tận xương lại hanh hao đến độ nứt cả da thịt.

Bố mẹ hắn quanh năm bám đất, bám làng sản xuất nông nghiệp. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào đó và dăm ba đồng lương hưu cựu chiến binh của bố hắn. Cuộc sống cứ thế êm đêm trôi, tuy vất vả nhưng bốn anh em nhà hắn cũng được ăn học tử tế bằng bạn bằng bè.

Giọng nói hào sảng, ánh mắt của bố hắn ánh lên niềm tự hào khi kể về chị gái và hai người anh của hắn. Nhắc đến Thái, ông lại chẳng thể nói nên thành lời, niềm hi vọng như vụt tắt hẳn.

Người xưa có câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” quả không sai. Vợ chồng tôi có bốn đứa con, ba đứa lớn chăm chỉ học hành, giờ đây ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Duy chỉ có nó là ngang bướng, ham chơi, vợ chồng tôi cũng khổ tâm vì nó rất nhiều”-bố bị cáo Thái chia sẻ.

Là một thanh niên cao to khỏe mạnh, vốn siêng ăn nhác làm, học hết lớp 12 Thái lại ăn chơi lêu lỏng. Để có tiền tiêu xài, hắn nảy sinh ý định đi “cuỗm” tài sản của người khác về làm của mình. Ngày 18/9/2012, Thái bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 06 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 122/HSPT.

Ngày 19/02/2013, khi chấp hành án xong thì trở về nhà. Qua lời khuyên răn của gia đình, Thái quyết định vào TP.Đồng Hới theo học ngành điều dưỡng tại trường Trung cấp Y tỉnh Quảng Bình rồi kết hôn với chị Lê Thị Thanh Huyền và đã có một đứa con chung.

Sau lần đi cải tạo năm đó, tưởng rằng khi ra ngoài Thái sẽ ăn năn hối hận và nhanh chóng làm lại cuộc đời, sống cuộc sống lương thiện như bao người khác. Tuy vậy, như người ta vẫn nói “chứng nào tật nấy” Thái vẫn không từ bỏ tật xấu của mình và tiếp tục thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Giữa năm 2019, trong thời gian chờ nhận bằng của trường Trung cấp Y. Thái từ quê vào tỉnh Thừa Thiên Huế với ý định xin việc làmnhưng nhiều tháng liền vẫn sống trong cảnh lo từng bữa ăn.Dần dà, hắn lại nghiện game dẫn đến túng quẫn bủa vây và quyết định hành nghề trộm cắp vặt để trang trải cuộc sống cá nhân và chơi game.

Vào khoảng cuối tháng 7/2019,Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận được tin báo của người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh về việc mất tài sản. Ngay lập tức, các thành viên của Phòng Cảnh sát tiếp cận địa bàn theo dõi.

Bị cáo Lê Văn Thái tại phiên tòa

Bị cáo Lê Văn Thái tại phiên tòa

Khoảng 23 giờ ngày 08/8/2019, Thái thuê xe taxi của anh Hồ Văn Thưa đi từ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đến địa phận thôn Cao Xá, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì xuống xe đi bộ để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 01 giờ ngày 09/8/2019, Thái đột nhập từ cửa sau vào nhà anh Hoàng Thành Nhân (SN 1992, trú tại: Thôn Cao Xá, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) lén lút lấy trộm 01 chiếc điện thoại di động Sam Sung Galaxy A20 màu xanh để trên đầu giường trong phòng ngủ của anh Nhân.

Sau khi ra khỏi nhà anh Nhân, đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Thái đột nhập bằng cửa sau vào nhà chị Hoàng Thị Bảo Thư (SN 1973, trú tại: Thôn Cao Xá, xã Phong Hiến, huyện Phong Điền) lấy trộm 01 chiếc điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 màu trắng và 01 chiếc điện thoại Nokia 105 màu đen của chị Thư.

Tiếp đến, khoảng 02 giờ cùng ngày, Thái đột nhập bằng cửa chính vào nhà anh Hoàng Công Tĩnh (SN 1983, trú tại: Thôn Cao Xá, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) trộm số tiền 2.815.000 đồng.

Sau đó, Thái gọi anh Hồ Văn Thưa, lái xe taxi quay lại chở Thái trở về kiệt 9 đường Mỹ Thủy, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Thái dùng số tiền vừa trộm cắp được tại nhà anh Tĩnh để trả cho anh Thựa số tiền 600.000 đồng tiền thuê xe. Khi Thái xuống xe thì bị Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra phát hiện, do trên người vẫn còn tang vật là 03 chiếc điện thoại di động cùng số tiền 2.215.000 đồng Thái vừa trộm cắp được nên hắn không thể chối tội.

Tại cơ quan điều tra Thái cho biết, hắn không có công ăn việc làm, sắp tới tháng đóng tiền nhà trọ và cần tiền chơi game mà không có tiền nên đi trộm.Trước đó, hắn cũng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp ở huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền. Tổng giá trị tài sản và tiền Lê Văn Thái trộm cắp được 12 vụ là 57.963.086 đồng.

Như một kịch bản có sẵn, ban ngày hắn chỉ quanh quẩn ở phòng, ra quán internet để giải trí và giết thời gian bằng các trò game ảo. Cứ đến 23 giờ hắn thuê xe ôm hoặc xe taxi đến những vùng quê để thực hiện trộm cắp. Hắn thường chọn những món đồ nhẹ nhàng như điện thoại, tiền, ví... tẩu tán, tiêu thụ được và nhanh có tiền. Còn những vật dụng lớn như xe máy, ti vi... hắn “chê” không lấy.

Tại phiên Tòa,khi được hỏi, động cơ nào dẫn đến hành động đi trộm của bị cáo? Lúc này, Thái im lặng một lúc rồi liên tục đổ lỗi cho sự túng quẫn, bồng bột nhất thời của bản thân. Tuy nhiên, vị thẩm phán đã rằng:“Bị cáo là người được ăn học tử tế, sức dài vai rộng đã từng tra tay vào còng ở độ tuổi rất trẻ. Tại sao không xem đó là bài học để phấn đấu? Quê bị cáo thuộc vùng đặc biệt khó khăn, bố mẹ đã lớn tuổi thì tiền đâu mà bồi thường cho các bị hại. Bị cáo có từng nghĩ đến hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình hay không?

Có lẽ, những câu hỏi của vị thẩm phán đã đánh thức lương tri của hắn, làm hắn phần nào ý thức được trách nhiệm của mình đối với bố mẹ. Được cho nói lời sau cùng, hắn hướng ánh nhìn về bố mẹ: “Con là đứa con bất hiếu, bằng này tuổi đầu đi làm mưu sinh nuôi thân không nổi, giờ còn làm ảnh hưởng tới danh dự gia đình khi mang tiếng là tù tội. Bản thân thấy hối hận nhiều nhưng không thể thay đổi được gì ở hiện tại. Nếu được, chỉ mong sớm được ra tù để hoàn lương cố gắng đi làm thuê kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ”.

Kết thúc thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Lê văn Thái đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời Thái không có nghề nghiệp, thực hiện 11 lần trộm cắp tài sản có giá trị trên 2 triệu đồng làm nguồn sống chính nên đã phạm vào Điểm b, c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuyên phạt Lê Văn Thái bản án 2 năm tù và hoàn trả số tiền còn lại cho các bị hại.

Thêm một lần Thái lại sống trong cảnh lao tù, hi vọng rằng, hắn sẽ biết ăn năn hối lỗi, tu tâm cải tạo để sớm có cơ hội hoàn lương. Đằng sau mỗi bản án, mỗi người là một số phận, với họ nẻo trở về với cuộc đời ẩn chứa nhiều khó khăn trắc trở. Chính vì vậy, chúng ta hãy trân trọng sự tự do, khi có cơ hội được sửa chữa lỗi lầm thì chúng ta nên biết trân trọng cơ hội đó và làm lại cuộc đời để hòa nhập với cuộc sống.

Anh Vũ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/con-duong-hoan-luong/chua-the-hoan-luong-31586.html