Chưa 'lạc nghiệp' được!

Bốn năm trước…

- Có một khu dân cư…

- Xây "lụi", phải không, anh Ba?

- Không phải xây "lụi" mà có phép tắc đàng hoàng.

- Xây đúng phép thì có chi đáng nói?

- Ðáng nói quá đi chớ! Dù là có phép, đúng phép mà bị đối xử không khác chi xây trái phép!

- Sao kỳ lạ vậy?

- Ðau khổ vậy đó Tư! Năm 2013, thành phố phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2.000 Khu dân cư Ðông Bà Cua ở khu phố 1, phường Phú Hữu, quận 9. Tới cuối năm đó, UBND quận 9 phê duyệt xây dựng khu dân cư mới này. Sang năm 2014 thì khu dân cư mới hình thành. Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Chưa kịp mừng nhà mới, dân tình đã tá hỏa tam tinh khi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đề xuất thu hồi, đem đấu giá khu đất đó và cũng là để xây khu dân cư mới.

- Chuyện đó là thật hay đùa vậy ta?

- Thật một trăm phần trăm!

- Cho phép xây dựng khu dân cư, rồi lại thu hồi để xây mới khu dân cư là sao?

- Là sao thì từ từ anh Ba nói cho mà nghe!

- Thì nói luôn đi còn từ từ chi nữa?

- Phải từ từ vì anh Ba đây cũng không biết chính xác là do đâu nữa mà chỉ nghe bà con ở đó nói lại là cán bộ sở không xuống vi hành tận nơi mà ngồi phòng máy lạnh lập đề án cho nên làm… nhầm!

- Nhầm thì sửa lại, có sao đâu!

- Ðược thế đã may! Tới giờ nầy, sự việc vẫn cứ dùng dằng chưa được xử lý triệt để. Sau bốn năm bị treo, khu dân cư dang dở, không được xây tiếp hay tu sửa, nhà cửa, đường sá xuống cấp trầm trọng. Người dân thì cứ héo hắt, mỏi mòn chờ đợi được giải quyết sao cho thấu tình, đạt lý. Hồi đầu năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn về việc làm thủ tục, giải quyết giấy tờ nhà đất cho cư dân ở đó. Mà rồi…

- Rồi sao?

- Không biết hướng dẫn kiểu chi mà vẫn không thực hiện được, cho nên phải tiếp tục chờ.

- Khổ thiệt! Dân gian có câu "an cư, lạc nghiệp". Kiểu nầy thì còn lâu mới "lạc nghiệp" được!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38329002-chua-lac-nghiep-duoc.html