Chưa kịp vui

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Vốn là kẻ ham vui nên cái kết của Nguyễn Anh Tuấn (1979, trú xã An Hòa Thịnh, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) phải trả một cái giá khá đắt trước pháp luật cho hành vi của mình. Theo đó, để được "phê", Tuấn từ Hương Sơn ra TP Vinh (Nghệ An), lân la tới khu vực bến xe rồi mua được 6 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) với giá 500 ngàn đồng. Có "hàng", Tuấn mang về để sử dụng dần, song chưa kịp "vui" thì bị CAH Hương Sơn phối hợp với CAX An Hòa Thịnh bắt giữ. Ngày 2-7, CAH Hương Sơn khởi tố bị can đối với Tuấn hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Được biết, năm 2016 Tuấn cũng đã có 1 tiền án về tội danh trên.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_227354_chua-kip-vui.aspx