Chưa kịp đóng tiền phạt, Phạm Băng Băng lại hứng chịu cáo buộc mới

Có vẻ như sóng gió còn lâu mới kết thúc đối với Phạm Băng Băng – một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí xứ Trung.

Chỉ vài giờ sau khi cơ quan thuế Trung Quốc tiết lộ Phạm Băng Băng sẽ phải nộp khoản tiền phạt hàng trăm triệu NDT, nữ diễn viên sinh năm 1981 tiếp tục phải đối mặt với một cáo buộc lừa đảo mới. Đáng chú ý, lần này, người chỉ trích vẫn là Thôi Vĩnh Nguyên, người dẫn chương trình từng “châm ngòi” một trong những vụ scandal lớn nhất của làng giải trí Trung Quốc năm nay. Hồi tháng năm, chính Thôi đã tiết lộ các hợp đồng âm dương nhằm trốn thuế của Phạm Băng Băng.

“Thực tế chứng minh một lần nữa rằng, bộ phim Air Strike là một vụ lừa đảo lớn, và một người tham gia vụ lừa đảo khổng lồ này giờ đây đã bị trừng phạt”, cựu dẫn chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc viết trên trang web cá nhân hôm thứ tư (3/10).

Air Strike là bộ phim do tài tử kỳ cựu Hollywood Mel Gibson sản xuất, với sự tham gia của các ngôi sao quốc tế như Bruce Willis, Adrien Brody, hai nam diễn Trung Quốc và Hàn Quốc là Lưu Diệp và Song Seung-heun…, và tất nhiên là cả Phạm Băng Băng trong vai trò khách mời. Lấy bối cảnh là Trùng Khánh trong Thế chiến thứ hai, bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng mười này.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, kết quả một cuộc điều tra chính thức cho thấy, Phạm Băng Băng đã tránh đóng thuế khoản thu nhập lên tới 20 triệu NDT bằng cách khai báo cát sê của cô trong bộ phim chỉ ở mức 10 triệu NDT, trong khi mức thực nhận lớn hơn rất nhiều.

Phạm Băng Băng đang trải qua những ngày sóng gió nhất trong sự nghiệp

Sau khi những cáo buộc trốn thuế “bùng nổ”, Phạm Băng Băng đã biến mất hoàn toàn trước công chúng từ tháng 7 – 10. Chỉ đến ngày 3/10 vừa qua, một loạt các cơ quan truyền thông Trung Quốc mới đồng loạt đăng tin, nữ diễn viên sẽ phải đóng khoản tiền phạt khồng lồ thì mới thoát khỏi truy tố hình sự. Cùng ngày, Phạm Băng Băng cũng đã công bố một lá thư xin lỗi, trong đó cho biết, cô hoàn toàn chấp nhận hình phạt của chính quyền.

Những tình tiết mới của vụ việc đã khiến Thôi Vĩnh Nguyên trở thành một người anh hùng trên các mạng xã hội Trung Quốc.

“Thậm chí một thường dân chỉ kiếm được vài nghìn tệ cũng phải đóng thuế. Thật xấu hổ vì cô ta kiếm được hàng chục nghìn tới hàng triệu NDT mà vẫn không muốn trả thuế”, một người dùng Internet bình luận trên trang web của Thôi Vĩnh Nguyên.

“Tôi ủng hộ cho thầy Thôi, Phạm Băng Băng phải đi tù”, một bình luận khác nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Hiện China Film Group Corporation, nhà sản xuất của bộ phim Air Strike vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/chua-kip-dong-tien-phat-pham-bang-bang-lai-hung-chiu-cao-buoc-moi-368150.html