Chưa khai hội, Chợ Viềng đã 'nêm' chật cứng người

Dù đêm nay (mùng 7 Tết) chợ Viềng mới chính thức mở chợ nhưng ngay từ trưa nay (11/2), hàng nghìn người muốn 'bán điều rủi, mua sự may' đã ùn ùn đổ về phiên chợ duy nhất trong năm ở Nam Định.

Với mong muốn tránh bị “tắc đường đến chợ”, để thoải mái thời gian tham quan, mua đồ…, ngay từ buổi trưa ngày mùng 7 Tết, hàng nghìn người dân từ các tỉnh lân cận Nam Định như Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... đã đổ về chợ Viềng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ

Lực lượng Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ

Người dân đổ về chợ Viềng "mua may bán rủi"

Càng về chiều lượng người đổ về Chợ Viềng càng đông

Tại chợ Viềng, đủ loại mặt hàng được bày bán

Một chiếc xe ô tô mắc kẹt trong dòng người tại lối vào đền chính Phủ Dầy

Lối vào Chợ Viềng ở xã Trung Thành, một trong 2 điểm tổ chức Chợ Viềng cũng chật cứng người

Đoàn người và xe nối đuôi nhau "nêm" chặt đường đi vào Chợ Viềng

Nửa đêm mới mở chợ nhưng hoạt động mua bán đã diễn ra từ rất sớm.

Do lượng người quá đông, lực lượng Cảnh sát cơ động phải cấm xe máy, ô tô đi vào chợ tránh ách tắc

Một lối đi nhỏ vào Chợ Viềng cũng chật cứng người qua lại

Các quầy bán thịt bò đông người mua.

Đi Chợ Viềng đã trở thành một hoạt động đầu xuân quen thuộc của nhiều người dân miền Bắc.

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/chua-khai-hoi-cho-vieng-da-nem-chat-cung-nguoi/20190211070024815