'Hwayugi': Quá tuyệt vọng Đường Tăng Jin Seon Mi chấp nhận ngủ nghìn thu để cứu Son Oh Gong

Tiêu điểm của tập 14 được phát sóng tối qua của 'Hwayugi' chính là việc Đường Tăng Jin Seon Mi quyết định yên giấc vĩnh hằng để cứu Son Oh Gong khỏi mất mạng trong chính tay mình!

Mở đầu tập 15 của Hwayugi (Hoa du ký) là cảnh Ma vương bị ngất do nhận hơn 10.000 năm nỗi thống khổ thay cho Na Chal Nyeo. May cho Ma vươngSon Oh GongSabori đã đỡ thay cho ông nỗi đau 11 kiếp nên ông mới giữ được tính mạng. Dù vậy thì việc này vẫn gây ra di chứng cho Ma vương. Do nhận quá nhiều hàn khí nên tạm thời ông bị mù và phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Vì em gái của Đông tướng quân Ha Sa Nyeo được biết đến như là thần nữ của mùa hè nên cô đã được Trư Bát Giới đến mời về chữa trị cho Ma vương. Lợi dụng cơ hội này Ah Sa Nyeo đã sai khiến Đông tướng quân ăn cắp lư hương đã chứa máu của Đường Tăng về cho cô ta. Hẳn đến đây quý khản giả đều sẽ thắc mắc tại sao Đông tướng quân vốn trung thành với Son Oh Gong như vậy nhưng lại phản bội lại anh và tiếp tay cho Ah Sa Nyeo? Điều này đã được làm rõ qua cuộc nói chuyện của hai anh em họ: Tề thiên đại thánhTam Tạng có mối nhân duyên chết chóc. Để ngăn điều đó lại và cứu được ngài ấy ta chấp nhận việc phản bội này”.

Còn về phần Son Oh Gong Đường Tăng Jin Seon Mi thì tối nay họ lại một lần nữa khẳng định tình cảm của nhau. Khi nghe Jin Seon Mi bày tỏ sự lo lắng về việc nếu như không có vòng Kim cang thì anh không còn thật lòng yêu cô nữa Son Oh Gong đã tái khẳng định một cách đầy chắc chắn: “Sao cô lại lo lắng về việc đó. Tôi không muốn bỏ cái này ra, tôi muốn mãi mãi được yêu cô thôi”. Sau đó anh còn ngọt ngào tỏ tình với cô thêm một lần nữa: “Tề thiên đại thánh Son Oh Gong thật lòng yêu thương Jin Seon Mi, tôi yêu em!”. Nghe được những lời này Jin Seon Mi hết sức hạnh phúc. Vậy nên khi thấy Son Oh Gong ra về cô đã đưa tay giữ lại.

Hai người vốn định cùng trải qua quãng thời gian vui vẻ với nhau nhưng cuối cùng vì Đường Tăng nhắc đến câu chuyện Yêu linh mà Son Oh Gong trở nên day dứt. Trong khi Jin Seon Mi hết sức hứng khởi khi kể về chuyện cô nghe được tiếng chuông báo nhân duyên thì Son Oh Gong lại hết sức đau khổ vì anh biết rõ thứ cô nghe được là gì. Anh đã bỏ về và để Đường Tăng một mình ở lại: “Nếu cô ấy tin vào Yêu linh như vậy thì nếu nghe được chuyện về Tử linh cô ấy cũng sẽ tin cho mà xem”.

Mặt khác sau khi được Đông tướng quân mang lư hương chứa máu Đường Tăng từ chỗ Ma vương về, Ah Sa Nyeo bắt đầu tiến hành kế hoạch tráo đối thân thể với Đường Tăng. Vì vậy mà Jin Seon Mi bắt đầu có những giấc mơ kì lạ lặp đi lặp lại về việc cô mặc đồ cưới thời xa xưa. Chưa hết cô còn bắt đầu nhìn thấy trước tương lai bất trắc của người khác. Nhờ vậy mà cô đã cứu được một em bé khỏi bị tai nạn.

Vốn là người lương thiện nên Jin Seon Mi cảm thấy rất vui vì cho rằng mình bắt đầu có năng lực đặc biệt khác. Hơn cả nhờ nó cô còn có thể bảo vệ được Son Oh Gong. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô Son Oh Gong đã trao cho Jin Seon Mi một chiếc nhẫn giống như việc cô đã đeo cho anh chiếc vòng Kim cang. Hai người đã hứa với nhau rằng sẽ tâm linh tương thông và bảo vệ cho nhau.

Trong bữa cơm với mọi người Son Oh Gong đã thông báo rằng anh và Đường Tăng sẽ kết hôn. Tất nhiên là mọi người nhất là Ma vương đã ra sức ngăn cản vì: “Hai người không phải là nhân duyên tiền định đâu”. Thế nhưng Son Oh Gong đã tỏ vẻ tức giận và yêu cầu mọi người không được nói cho Jin Seon Mi biết sự thật: “Không ai được nói chuyện đó với Đường Tăng, hãy cứ để cho cô ấy tin chuyện kia là thật”.

Anh còn tâm sự với Sa Tăng rằng: “ Việc kết hôn với Đường Tăng là một bản hợp đồng mới mà ta muốn làm. Trong hợp đồng đầu tiên ta đã trốn khỏi cô ấy. Lần này nhất định ta sẽ thực hiện đến cùng. Sau khi làm việc này là xem như đã chống lại với ý trời. Nếu như ta thua thì chỉ còn có đường chết thôi.”

Thế nhưng hôn lễ của hai người còn chưa được diễn ra thì Đường Tăng Jin Seon Mi đã bị Ah Sa Nyeo làm cho bất tỉnh. Hai người đã vào một giấc mơ do Ah Sa Nyeo tạo ra. Ở đây ả ta đã đề nghị Jin Seon Mi ngủ giấc ngủ vĩnh hằng thay mình còn ả ta sẽ ra nhập vào thân thể của cô. Đầu tiên Jin Seon Mi đã từ chối quyết liệt và có ý định gọi Son Oh Gong đến cứu mình. Đúng lúc này ả ma nữ quỷ quyệt đã ra đòn trí mạng với Jin Seon Mi bằng cách kể cho cô nghe về chuyện chuông Tử linh. “Nếu như cô gọi Son Oh Gong thì không chừng hắn ta sẽ chết đó. Hai người là mối nhân duyên chết chóc. Thứ mà cô nghe thấy tiếng không phải là Yêu linh mà là Tử linh”.

Nghe được những điều này Jin Seon Mi như chết lặng. Cô nhớ lại lần trước cũng vì mình mà Son Oh Gong đã bị thương. Trong lúc cô đang mất bình tĩnh thì ả ma nữ Ah Sa Nyeo đã lặp lại lời đề nghị cô hãy ngủ giấc ngủ vĩnh hằng thay cô ta, có như vậy thì mới ngăn được mối nhân duyên chết chóc kia: “Cô lựa chọn đi. Một là gọi Son Oh Gong đến cứu và ra ngoài gây nên cái chết cho hắn. Hoặc là bước vào quan tài kia và yên giấc mãi mãi đi”. Kết quả chắc khán giả ai cũng đoán được vì người mình yêu cô đã chấp nhận lời đề nghị đó.

Trong khi đó bên ngoài thì Son Oh Gong đang ôm lấy cô. Vì linh hồn cô đã bị bắt đi nên anh không còn cách nào khác ngoài chờ cô gọi tên đến cứu. Thế nhưng với tình trạng như bây giờ liệu cô sẽ gọi tên anh chăng?

Dù đã đi được gần hết chặng đường nhưng biên kịch Hoa du kývẫn rất biết cách làm khán giả đau tim. Liệu rằng Jin Seon Mi sẽ bình an vô sự quay về? Son Oh Gong sẽ nghĩ ra cách để đến cứu cô chứ? Câu trả lời sẽ được làm rõ trong tập 15 phát sóng vào ngày 17/2 trên kênh Tvn. Xin mời quý vị khán giả theo dõi.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Trang Nhim

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hwayugi-qua-tuyet-vong-duong-tang-jin-seon-mi-chap-nhan-ngu-nghin-thu-de-cuu-son-oh-gong-2213762.html