Chưa cản nổi HAGL

Vắng trung vệ Kim Dong Su và tiền vệ Xuân Trường nhưng HAGL tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi đánh bại chủ nhà SHB Đà Nẵng nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Văn Toàn, Công Phượng

Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải, sân Hòa Xuân đã không còn chỗ trống khi người hâm mộ Đà Nẵng vừa đến cổ vũ đội nhà vừa tò mò xem HAGL của HLV Kiatisak sẽ thi đấu như thế nào khi liên tiếp giữ vững ngôi đầu bảng 3 vòng đấu liên tiếp.

Trước sự chứng kiến của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo, học trò ruột Nguyễn Văn Toàn tiếp tục cho thấy sự tiến bộ toàn diện của mình với pha ghi bàn đẹp. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, Văn Toàn đi bóng và tung cú sút ở khoảng cách 30 m, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ Đà Nẵng. Trước đó, trận đấu diễn ra khó lường khi hai đội thi đấu chặt chẽ, hiếm khi có cơ hội dứt điểm về phía khung thành của nhau.

Tuy nhiên, sau bàn mở tỉ số của Văn Toàn, SHB Đà Nẵng đánh mất thế trận, dù HLV Lê Huỳnh Đức có đến 5 sự thay đổi người. Lối chơi của đội chủ sân Hòa Xuân lâm vào thế bế tắc, trong khi HAGL tung ra hàng loạt tình huống phản công nhờ vào khả năng kiểm soát bóng tốt hơn hẳn. Tuy bàn thắng nâng tỉ số 2-0 của Công Phượng đến từ chấm 11 m sau khi Minh Vương sút phạt góc trúng tay hàng thủ SHB Đà Nẵng nhưng có thể thấy lối chơi của các học trò HLV Kiatisak đã khắc chế hoàn toàn đội chủ nhà.

Văn Toàn (phải) thi đấu xuất sắc giúp HAGL tiếp tục đứng vững ngôi đầu khi đánh bại SHB Đà Nẵng 2-0. Ảnh: ĐỨC ANH

Văn Toàn (phải) thi đấu xuất sắc giúp HAGL tiếp tục đứng vững ngôi đầu khi đánh bại SHB Đà Nẵng 2-0. Ảnh: ĐỨC ANH

Sau trận thua 0-2, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cho rằng các cầu thủ HAGL chơi không thực sự nổi bật. "Đà Nẵng của tôi dở, chứ HAGL chơi cũng không hay. Chúng tôi đánh mất mình, chơi dở hơn nên tạo cơ hội cho họ hay hơn. Cầu thủ của tôi không đạt đúng phong độ. Phan Văn Long chấn thương nhưng cố đá, Ngọc Toàn bị treo giò, Đặng Anh Tuấn chơi tốt. Rafaelson và Hà Đức Chinh không có bóng. Bàn thắng của Văn Toàn khiến đội tôi vỡ trận. Cầu thủ không còn tự tin thi đấu nữa nên tôi mới thay cầu thủ trẻ vào, để các trụ cột không bị chấn thương hoặc dính thẻ" - nhà cầm quân sinh năm 1972 nói.

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, một trận thua không phải quá tồi tệ, quan trọng là các cầu thủ có vượt qua được sau trận này hay không. "Nhiều cầu thủ phải thấy họ chưa được chơi bởi họ không đáp ứng được khi có cơ hội đá thay các trụ cột. Đội nào tự tin, mạnh mẽ sẽ có lợi thế. Nếu HAGL chơi như vậy thì ở giai đoạn 2, họ sẽ gặp rắc rối với chúng tôi" - HLV Lê Huỳnh Đức kết luận sau khi đội nhà tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, do trước đó một ngày, cả Than Quảng Ninh và Viettel đều giành chiến thắng.

Với 19 điểm sau 8 vòng đấu, HAGL tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Ngày 12-4, thầy trò HLV Kiatisak sẽ tiếp đón Nam Định, đội bóng vừa để thua chủ nhà B.Bình Dương 3-4 trên sân Bình Dương. Trong khi đó, chiến thắng giúp đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng tạm quay trở lại vị trí thứ 5 với 13 điểm. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Đông Á Thanh Hóa đánh bại Hải Phòng 3-0.

CLB TP HCM tìm lại hương vị chiến thắng

Đánh bại SLNA 3-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 8 V-League diễn ra tối 8-4 trên sân Thống Nhất, CLB TP HCM tạm thời thoát hiểm khi vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Các bàn thắng của CLB TP HCM lần lượt do công của Junior Barros, Tùng Quốc và Lee Nguyễn. Trong khi đó, SLNA tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối bảng với chỉ 7 điểm, hết hy vọng tranh vé vào tốp 6 đội đua vô địch.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chua-can-noi-hagl-20210408223252373.htm