Chưa bao giờ muộn!

Là đảng viên mới, thời gian đầu tham gia sinh hoạt chi bộ, tôi thường rụt rè, thiếu mạnh dạn và ít đóng góp ý kiến.

Về sau, có tham gia phát biểu ý kiến, tôi cũng chỉ nói chung chung, cơ bản nhất trí với những ý kiến trước đó mà không đóng góp được gì mới, thiết thực cho chi bộ. Khi đó tôi nghĩ, mình cứ tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ theo chế độ quy định, còn xây dựng nghị quyết đã có chi ủy và các đảng viên khác.

Năm đó, đơn vị tôi hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, trong chi bộ có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Khi sinh hoạt, phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp của đơn vị, các đảng viên chỉ rõ, nguyên nhân chính là năng lực lãnh đạo của chi bộ, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên chưa được phát huy; một số đồng chí thiếu nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác cũng như tham gia đóng góp xây dựng chi bộ và đơn vị. Hôm đó, đồng chí bí thư chi bộ đã nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị chứ không phải là một tổ chức hành chính”.

Lúc này, tôi càng thấm thía lời dạy của Bác, thấy xấu hổ với chính mình. Chi bộ là tập thể những đảng viên, những người ưu tú, gương mẫu nhất, vậy tại sao chi bộ nơi tôi sinh hoạt lại lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp? Rồi tôi cũng tự tìm được câu trả lời. Chẳng đâu xa, một phần do chính những đảng viên với tư tưởng "trung bình chủ nghĩa", thiếu trách nhiệm trong đóng góp ý kiến cho chi bộ như tôi thì làm sao có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, trúng và khả thi. Thậm chí, tôi còn thấy một số chủ trương, biện pháp lãnh đạo thiếu trọng tâm, thiết thực nhưng thay vì đóng góp ý kiến, "hiến kế" cho chi bộ và cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ, tôi lại im lặng và trốn tránh trách nhiệm của người đảng viên.

Tôi càng nhận ra rằng, phê bình và tự phê bình chưa bao giờ là muộn và xác định trách nhiệm cao hơn với chính bản thân mình; đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, mạnh dạn đề xuất các chủ trương, biện pháp sát, đúng cho chi bộ. Một thời gian sau, đơn vị tôi đã từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và dần đi vào ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là sự nỗ lực, cố gắng chung của tập thể, là kết quả của sự lãnh đạo sát, đúng của chi bộ, phát huy tốt dân chủ, trí tuệ tập thể; đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

THÀNH HUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chua-bao-gio-muon-550942