Chủ vườn bị trộm 1.400 cây hoa ly: 'Coi như mất Tết rồi'

'Sắm sửa Tết gia đình chúng tôi chỉ dám tiêu 5-7 triệu đồng. Giờ hai luống trồng hoa ly Tết với 1000 cây ước tính 40 triệu đồng đã bị kẻ gian trộm mất. Tính ra gia đình tôi đã mất mấy cái Tết rồi' - anh Tuấn tâm sự.

Ngồi thẫn thờ bên luống trồng hoa ly vừa bị mất trộm, anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1969, trú xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, bao công sức, vất vả mấy tháng trời để trồng, chăm hoa bán ngày dịp Tết đã mất trắng.

Hai luống trồng hoa ly của gia đình anh Tuấn bị nhổ sạch.

Hai luống trồng hoa ly của gia đình anh Tuấn bị nhổ sạch.

Anh Tuấn nhớ lại, sáng 12/1, gia đình anh ra thăm vườn hoa để chuẩn bị thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì tá hỏa phát hiện 2 luống hoa ly đẹp nhất, trổ bông vừa chuẩn bị đưa ra thị trường Tết đã bị nhổ sạch. 2 luống hoa này khoảng 1000 cây. Nhìn sang luống hoa bên cạnh của gia đình anh Nguyễn Tứ Mỹ cũng bị nhổ khoảng hơn 400 cây. Ước tính thiệt hại của hai gia đình hơn 50 triệu đồng.

"Hai luống hoa này giống được nhập về từ Hà Lan. Bông rất to, đẹp, giá bán khá cao và rất được ưa chuộng. Thời điểm đó, hoa chuẩn bị được đưa ra thị trường để bán dịp Tết Nguyên Đán" – anh Tuấn tâm sự.

Để trồng hoa ly, người nông dân phải chăm sóc gần 3 tháng trời.

Để trồng được loại hoa này phải bỏ ra rất nhiều công sức. Theo anh Tuấn, từ khi nhập củ về gieo trồng mất khoảng hơn 3 tháng mới có thể bán ra ngoài thị trường được. "Chăm bẵm loại hoa này còn hơn chăm con mọn. Ngày nào cũng phải phân bón, tưới nước. Đó là chưa kể gặp phải sâu bệnh. Rồi những ngày mưa cũng phải ra đồng túc trực đêm ngày để tiêu nước, tránh ngập gây úng. Ngoài ra, gió mùa về thì phải che bạt trách cây bị gãy đổ… bao nhiêu công sức thế mà trong 1 đêm cả gia đình mất trắng" – anh Tuấn trầm ngâm kể.

Gia đình anh Tuấn có khoảng 500 m2 trồng hoa ly với gần 6000 củ. Thế nhưng, từ khi trồng đến nay có khoảng 3000 củ bị hư hỏng. Rất may người bán đã bù lại số củ hỏng này cho gia đình.

Số hoa còn lại, gia đình anh Tuấn mong sao cho được hòa vốn.

"Bị trộm chúng tôi coi như mất mấy cái Tết. Số hoa còn lại chỉ mong cho hòa vốn. Giờ các gia đình trông hoa đã cắt cử người trông coi vườn suốt đêm. Vì đây là thời điểm hoa bắt đầu được thu hoạch để bán ra thị trường. Ai cũng lo vì vườn hoa là mồ hôi, công sức của cả gia đình chờ mong vào dịp Tết" – anh Tuấn buồn rầu nói.

Liên quan đến sự việc, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đang rất khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, sự việc xảy ra lúc rạng sáng ở ngoài đồng vắng nên công tác điều tra gặp một số khó khăn.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/chu-vuon-bi-trom-1400-cay-hoa-ly-coi-nhu-mat-tet-roi-20200116155847153.htm