Chú voi siêu ngà cuối cùng của Kenya chết ở tuổi 50

Con voi có tên Tim với cặp ngà dài chạm mặt đất đã chết vì nguyên nhân tự nhiên ở tuổi 50. Xác của nó sẽ được đưa đi bảo quản ở thủ đô Nairobi để phục vụ công tác trưng bày.

Theo BBC, chú voi Tim qua đời vào ngày 4/2 tại Công viên Quốc gia Amboseli, theo thông báo của cơ quan bảo tồn thiên nhiên Kenya (KWS).

Xác của Tim sẽ được đưa tới một chuyên gia bảo quản ở thủ đô Nairobi để phục vụ công tác trưng bày.

Ở châu Phi, những chú voi như Tim được gọi là voi siêu ngà, vì ngà của chúng mọc dài tới mức chạm đất. Mỗi bên ngà của Tim nặng tới 45 kg.

KWS cho biết Tim là con voi nổi tiếng và được yêu quý trên khắp đất nước, mặc dù nó thường ăn hoa màu của người dân trong mùa thu hoạch. Tim đã 3 lần bị đâm bằng mũi giáo.

 Chú voi Tim với cặp ngà chạm đất. Ảnh: Save the Elephants.

Chú voi Tim với cặp ngà chạm đất. Ảnh: Save the Elephants.

Trong một nỗ lực để đảm bảo an toàn cho con vật, một đội gồm các nhóm bảo vệ động vật và KWS đã đặt một chiếc vòng gắn thiết bị định vị lên cổ Tim. Điều này giúp họ có thể theo dõi Tim chặt chẽ và can thiệp ngay khi nó đến tấn công hoa màu của người dân.

Vào năm đầu tiên, Tim đã đi vào khu vực canh tác của người dân tới 183 lần. Nhóm các chuyên gia đã can thiệp trong khoảng 50% số vụ việc, và ngăn không cho căng thẳng leo thang giữa người dân và Tim.

Tháng 2 năm ngoái, Tim suýt chết sau khi bị mắc kẹt trong một bãi bùn lầy. Tuy nhiên, sau đó nó đã được giải cứu bởi KWS và các nhóm bảo vệ động vật.

Ryan Wilkie, cựu nhân viên của tổ chức Save the Elephants, chia sẻ: "Tim là một con voi đặc biệt - không chỉ với tôi mà còn với hàng trăm, hàng nghìn người đã đổ xô tới Amboseli chỉ để có cơ hội nhìn thấy nó".

"Nó cực kỳ thông minh, tinh nghịch nhưng cũng là một con vật khổng lồ dịu dàng, nó như một đại sứ thực thụ của loài voi", ông Wilkie nhận định.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chu-voi-sieu-nga-cuoi-cung-cua-kenya-chet-o-tuoi-50-post1043827.html