Chủ tiệm vàng nói về nghi vấn không phát hiện bị trộm 430 lượng vàng trong 6 năm

'Ai cũng nói rất vô lý... Chị có nghĩa vụ trả lời cho bên cơ quan chức năng còn người ta hiểu thế nào là quyền của người ta', chủ tiệm vàng bị mất trộm hơn 400 lượng tại TP Hội An chia sẻ.

Nguyễn Đức Tuấn (giữa) và số vàng bị lấy trộm

Nguyễn Đức Tuấn (giữa) và số vàng bị lấy trộm

Sau hơn 10 ngày từ khi xảy ra vụ việc 1 người làm công trộm hơn 400 lượng vàng tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam gây xôn xao dư luận. Trước nhiều câu hỏi, tại sao bị mất trộm 1 lượng lớn vàng như vậy mà không bị ai phát hiện, chủ tiệm vàng đều né tránh câu trả lời, không cung cấp thêm thông tin cho báo chí và dư luận.

Theo Thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Chủ tiệm vàng là bà K.H.P. Phía tiệm vàng nói rằng do bị mất vàng trong thời gian quá dài nên không nắm rõ được mất số lượng bao nhiêu. Trong khi đó, Nguyễn Đức Tuấn - người làm công lấy vàng, khai làm tại tiệm vàng từ 2012 - 2018. Trong thời gian trông coi quầy hàng vàng tây, mỗi ngày Tuấn trôm một ít vàng đem cất giấu.

Sáng 3/2, bà P. đã lần đầu tiên chia sẻ với báo Người lao động về những nghi vấn mà dư luận quan tâm.

Bà P. cho biết trước khi Tuấn bị công an bắt giữ, vợ chồng bà có phát hiện thất thoát vàng và đặt ra nghi vấn nhưng không nghĩ Tuấn là người lấy trộm. Cho hay đến thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn hàng trăm lượng vàng công an thu giữ chính là vàng của gia đình bà. Tuy vậy, khi làm việc với công an, bà P. chỉ khẳng định 90% là vàng của mình, 10% còn lại chị mong muốn công an làm sáng tỏ sự việc.

"Ở tiệm của chị có rất nhiều nhân viên. Hai vợ chồng có nghi và đang theo dõi nhưng không nghĩ là Tuấn lấy trộm. Khi công an phát hiện, vợ chồng chị rất bất ngờ", báo Người lao động dẫn lời bà P.

Bà P. thông tin thêm, nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao mỗi năm mất mấy kg vàng mà không hề hay biết là chuyện rất vô lý. "Chị biết người ta ai cũng đặt câu hỏi hết. Ai cũng nói rất vô lý. Như chị, chị cũng đặt câu hỏi vậy thôi nhưng chuyện nhà chị chỉ có chị hiểu. Chị có nghĩa vụ trả lời cho bên cơ quan chức năng còn người ta hiểu thế nào là quyền của người ta", bà P. nói.

Như Kinh tế và Đô thị đã đưa tin, ngày 15/1/2019, Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú TP Hội An, Quảng Nam) và anh trai đem đến 1 cửa hàng vàng bán hơn 230 lượng vàng Tây gồm: Nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai và lắc tay. Trên các loại trang sức có các ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh; “K.LOAN610” của Công ty Kim Loan; “K.HAO610” của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của Công ty khác. Với việc bán số vàng trên, Tuấn thu về được gần 5 tỷ đồng, tuy nhiên vụ việc đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai số vàng này được lấy trộm tại tiệm vàng nơi mình làm việc trong 6 năm (2012 - 2018).

Được biết, trước đây gia đình Nguyễn Đức Tuấn rất nghèo. Tuy nhiên, sau khi làm thợ kim hoàn tại đây, gia đình Tuấn “đổi đời” nhanh chóng. Ngoài xây dựng nhà cửa, sắm xe ô tô, còn đầu tư 2 villa để hoạt động du lịch với số tiền đầu tư rất lớn, hàng tỷ đồng. Việc gia đình Tuấn giàu lên đột ngột như vậy khiến nhiều người dân ở địa phương khá tò mò, thắc mắc. Nhiều khả năng Tuấn đã nhiều lần lấy trộm vàng đem bán nhưng chủ tiệm vàng không phát hiện được.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tiem-vang-noi-ve-nghi-van-khong-phat-hien-bi-trom-430-luong-vang-trong-6-nam-335646.html