Chủ tịch VNR khen ngợi hai 'người hùng' gác chắn xả thân cứu người

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN Vũ Anh Minh vừa có thư khen gợi 2 nhân viên gác chắn dũng cảm quên mình cứu cụ bà thoát chết trong gang tấc, tại gác chắn Hãng Dầu thuộc phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai sáng ngày 12-2.

Hai nhân viên cứu cụ bà ngay trước mũi đoàn tàu khách

Hai nhân viên cứu cụ bà ngay trước mũi đoàn tàu khách

Hai nhân viên dũng cảm cứu người là chị Nguyễn Thị Minh (35 tuổi) và Đỗ Thị Lan (32 tuổi) thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn - đơn vị quản lý gác chắn Hãng Dầu.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 20 phút sáng 12/2/2019, tại đường ngang Hãng Dầu km 1698+993 khu gian Biên Hòa, Dĩ An, tuyến ĐS Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh (thuộc phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), trong lúc nhân viên đã đóng chắn đường bộ, đang làm tín hiệu đón tàu số hiệu 7502 chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội thì bất ngờ một cụ bà cố tình lách qua chắn, băng qua đường ngang và bị té ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang lao tới. Lúc này, cả hai nhân viên đã bỏ cờ hiệu lệnh, cùng nhau kéo bà cụ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi được kéo ra ngoài, cụ bà bị chảy máu đầu, được nhân viên gác chắn và người đi đường hỗ trợ. Một người ở gần nhà bà cụ đã chở cụ về nhà.

Nội dung bức thư của Chủ tịch HĐTV Tổng Cty ĐSVN (VNR) Vũ Anh Minh gửi hai “Người hùng” viết: ngành Đường sắt đang trong chiến dịch cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Với số lượng hành khách tăng đột biến, số lượng tàu chạy tăng gấp 2, gấp 3 ngày thường và đặc thù chạy tàu xuyên suốt thì những ngày qua, cán bộ, công nhân viên, lao động ngành Đường sắt ở tất cả các vị trí công tác đều phải làm việc với cường độ và tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo an toàn hành khách, an toàn chạy tàu.

Chủ tịch HĐQT VNR xúc động khi nhận được tin, hai nhân viên gác chắn là chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan (Nhân viên Cung chắn Biên Hòa 2, thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn) đã dũng cảm cứu một cụ bà cố tình băng qua Đường sắt trước khi đoàn tàu lao tới. Khi trực tiếp xem những hình ảnh được camera ghi lại, trong tôi, xen lẫn nỗi xúc động nghẹn ngào là sự khâm phục và niềm tự hào.

Trong bức thư khen hai “người hùng” gác chắn, Chủ tịch VNR bày bỏ sự nghẹn ngào và khâm phục tinh thần dũng cảm của các chị khi cứu người trước mũi tàu.

Hành động dũng cảm, đầy tình người của các chị đã khiến chúng ta cảm nhận về sự vô thường trong cuộc đời này, về những phút giây mà những con người bình thường - những người phụ nữ nhỏ bé khi đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết của người dân họ đã trở thành những người hùng thực sự.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông Minh gửi lời cảm ơn sự đồng lòng cùng tinh thần trách nhiệm của tất cả cán bộ, công nhân viên, lao động; đặc biệt là những anh, chị em trực tiếp làm công tác chạy tàu bởi nhờ sự tận tuy, nỗ lực quên mình, thậm chí hy sinh cả sự an toàn của bản thân của các anh, chị mà trong những ngày Tết vừa qua, ngành Đường sắt chúng ta đã vận chuyển hành khách đảm bảo an toàn, xuyên suốt; an ninh trật tự được giữ vững, tai nạn giao thông Đường sắt giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, tôi gửi lời cảm ơn tới hai chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan – những người hùng của ngành Đường sắt Việt Nam.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/chu-tich-vnr-khen-ngoi-hai-nguoi-hung-gac-chan-xa-than-cuu-nguoi-d72178.html