Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên 'sốc và đau lòng' về chuyện thiếu nữ tự tử trong nhà mình

'Khoảng 6h sáng 20/11, chị gái của cháu D. lên gọi cháu thì phát hiện cháu D. đã treo cổ chết trong phòng nên hô hoán mọi người. Khi biết tin tôi đã vô cùng sốc, không thể tưởng tượng sự việc lại xảy ra ở nhà mình', Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên, ông Lê Ngọc Lâm nói.

Liên quan đến vụ thiếu nữ Giàng Thị D. (SN 2002, dân tộc Mông trú tại xã Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La) treo cổ tự vẫn vào sáng 20/11 trong nhà của Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên mà Báo PNVN đã đưa tin, chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Ngọc Lâm – Chủ tịch UBND thị trấn để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc đau lòng này.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Chia sẻ với PV, ông Lê Ngọc Lâm cho biết, gia cảnh của cháu D. cũng khá đặc biệt, cháu học đến lớp 8 thì nghỉ học. Bố cháu có 3 vợ, nên cuộc sống khá khó khăn. Giữa ông và bố cháu D. có mối quen biết với nhau bởi người này hay đến quán ăn của gia đình ông Lâm.

Cách đây một thời gian, bố cháu D. có tâm sự với ông rằng gia cảnh họ khó khăn, cháu D. hiện đang nghỉ học ở nhà nên muốn gửi cháu đến giúp việc ở quán ăn gia đình ông Lâm. Người này không đòi hỏi mức lương mà bảo gia đình ông Lâm trả bao nhiêu cũng được, cốt để cháu có chỗ làm.

“Sau khi nghe ông ấy nói thế thì tôi cũng đồng ý cho cháu vào quán để phụ việc. Công việc chính của cháu là lo việc củi lửa, rửa dọn mà thôi. Cũng không có gì là vất vả”, ông Lâm chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, cháu D. không có biểu hiện bất thường. Mọi người trong gia đình cũng đối xử rất tốt với cháu. Khi làm việc ở đây, D. cũng không phàn nàn gì về công việc của mình.

Khi PV đề cập đến việc có hay không chuyện bố mẹ D. ép cháu phải đi làm trong khi cháu không muốn, ông Lê Ngọc Lâm cho biết: Về chuyện này gia đình ông không nắm được. Chiều 19/11, bố mẹ cháu D. đến nhà ông chơi và gọi điện cho cháu D. nhưng cháu đang đi chơi với bạn. Khoảng 17h chiều, bố mẹ cháu gửi lại cho D. một ít bánh rồi đi về nhà. “Tôi không biết giữa họ có mâu thuẫn gì hay không”, ông Lâm nhấn mạnh.

Tối 19/11, sau khi ăn cơm tối xong, vợ chồng ông Lâm bảo cháu D. xuống phòng nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Ông Lâm kể tiếp, khoảng 6h sáng ngày 20/11, chị gái của cháu D. lên gọi em thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ nên đã hô hoán mọi người.

“Sự việc xảy ra ngay trong nhà tôi nên khiến tôi và gia đình đều rất sốc và đau lòng. Chúng tôi mở quán ăn này đã hơn 10 năm nay. Mọi người làm công ở đây đều vui vẻ, thoải mái”, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên chia sẻ.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào ngày 20/11 thiếu nữ Giàng Thị D. (SN 2002) đã thắt cổ tự vẫn tại nhà ông Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên khiến dư luận xôn xao. Cháu D. được xác định là người làm công tại quán ăn của gia đình ông Chủ tịch thị trấn. Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định nguyên nhân tử vong là do cháu D. thắt cổ tự vẫn. Sự việc khiến dư luận địa phương xôn xao, bàn tán.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-thi-tran-bac-yen-soc-va-dau-long-ve-chuyen-thieu-nu-tu-tu-trong-nha-minh-post51755.html