Chủ tịch Nước Trần Đại Quang luôn gần gũi, giản dị với bà con khu dân cư

Bà con ở khu dân cư rất xúc động khi nhắc đến vị Chủ tịch Nước nhân từ, gần gũi, thân thiện, đáng kính, một công dân mẫu mực của phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người hàng xóm thân thiện

Chúng tôi tìm đến khu dân cư Nam Thăng Long 1 thuộc phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), nơi Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và gia đình sinh sống. Những ngày này người dân ở đây buồn rầu và đầy thương tiếc khi biết tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.

Trò chuyện với người dân khu dân cư Nam Thăng Long 1, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm, trách nhiệm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn.

Lật mở những bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Nước, ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Nam Thăng Long 1, xúc động bày tỏ, bản thân ông may mắn có nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc với Chủ tịch Nước và đặc biệt ấn tượng bởi phong cách cởi mở, thân tình cùng những lời phát biểu có sức lay động, khích lệ, hiệu triệu lòng dân của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Dọc đường Khuất Duy Tiến (gần nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang) nhiều nhà treo cờ rủ. Ảnh CN.

Ông Nguyễn Văn Đĩnh – Bí thư chi bộ khu dân cư Nam Thăng Long 1 thuộc Đảng bộ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xúc động nói, ông và cả khu dân cư rất buồn khi biết tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.

Ông Đỉnh bộc bạch: “Với chúng tôi, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là vị nguyên thủ tài năng, đức độ, đáng kính, đồng thời là một người bạn, người anh, người hàng xóm thân thiện, hòa đồng, là niềm tự hào của bà con khu phố, một tấm gương sáng để cán bộ, nhân dân nơi đây học tập, noi theo”.

Theo ông Đĩnh, mặc dù công việc rất bận rộn, trọng trách lớn, nhưng Chủ tịch Nước vẫn dành thời gian tham gia vào các sự kiện, các cuộc họp của khu dân cư. Từ khi còn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an cũng như trở thành nguyên thủ quốc gia, ngoài các sự kiện quan trọng của khu phố, nhiều năm đồng chí đều tới chung vui với chúng tôi vào ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

Ông Đĩnh cầm trên tay bức ảnh trong một lần ông được chụp với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh CN.

“Ấn tượng của tôi là đồng chí Chủ tịch Nước thường đến sớm, thân mật bắt tay, trò chuyện, thăm hỏi tình hình của bà con. Ánh mắt thân thiện, lời nói, cử chỉ khiêm tốn; tôn trọng việc sắp xếp lịch trình của ban tổ chức làm chúng tôi càng cảm thấy tình cảm gần gũi giữa Chủ tịch Nước với người dân. Có những sự kiện nhỏ, thường niên, cán bộ, nhân dân khu dân cư “không dám” mời, nhưng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang biết và vẫn gửi hoa hoặc thư động viên, chúc mừng", ông Đĩnh nói.

Giản dị, bình dân

Cùng chung cảm xúc, bà Đỗ Thị Là (tổ trưởng tổ dân phố số 31, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là một người rất gần gũi với nhân dân. Đặc biệt là những người dân nơi ông đang sinh sống. Nhớ lại trong ngày đại hội toàn dân, lúc đó ông đang giữ chức Bộ trưởng Công an, ông cũng đến tham dự như một công dân bình thường mà không hề mang danh nghĩa Bộ trưởng.

“Không chỉ riêng ông Trần Đại Quang mà cả vợ và hai người con của ông cũng sống có tình có nghĩa, ông sống rất chân tình không hề có biểu hiện, tư tưởng mình là cán bộ cao cấp”, bà Là nói thêm.

Trò chuyện với chúng tôi, từ người già đến trẻ nhỏ ở khu dân cư, khi nhắc tới Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đều bày tỏ tình cảm yêu mến, lòng kính trọng sâu sắc.

Ông Hoàng Văn Viên (74 tuổi) tâm sự, ông Trần Đại Quang là một công dân, ông luôn nghiêm túc chấp hành những quy định tại địa phương với quan niệm mọi người làm được mình cũng phải làm được.

Ông Hoàng Văn Viên tâm sự với PV.

Theo ông Viên, những ngày lễ, Tết, ông Quang thường đến thăm hỏi chúc Tết người dân, hàng xóm xung quanh. Hình ảnh giản dị, thường dân của một ông Chủ tịch Nước luôn khiến bà con hàng xóm trân quý.

Không những thế, ông Trần Đại Quang cũng rất vui vẻ, hòa đồng, biết chăm lo quan tâm mọi người, không có khoảng cách giữa cán bộ với dân thường.

“Ông thường xuyên quan tâm tới từng đảng viên một. Đối với bản thân ông Chủ tịch Nước, khi có công việc cần giải quyết ở địa phương, chính ông Trần Đại Quang đến tận nơi trao đổi chứ không cử nhân viên hay người khác đi làm hộ. Bản thân tôi đã chứng kiến việc này”, ông Viên chia sẻ.

“Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã ra đi, nhưng tấm gương sáng cùng những tình cảm, lời động viên, căn dặn của đồng chí luôn là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng phường ngày càng phát triển", đó là câu kết mà Bí thư chi bộ khu dân cư Nam Thăng Long 1 thuộc Đảng bộ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) Nguyễn Văn Đĩnh nói với chúng tôi.

CAO NGUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-luon-gan-gui-gian-di-voi-ba-con-khu-dan-cu-632935.ldo