Chủ tịch Liên đoàn bóng đá cưỡng bức tình dục nữ cầu thủ

Hành vi tồi tệ này xảy ra tại LĐBĐ Haiti và Yves Jean-Bart bị tố cáo đã cưỡng bức rất nhiều nữ cầu thủ trẻ ngay tại Trung tâm đào tạo quốc gia trong vòng 5 năm.

Yves Jean-Bart - được biết đến với biệt danh "Dad Dadou" - được bầu vào vị trí chủ tịch LĐBĐ Haiti (FHF) từ năm 2000 và địa điểm được đề cập trong vụ việc được nhật báo The Guardian (Anh) phanh phui chính là Trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia Croix-des-Bouquets, tọa lạc tại ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Trung tâm này được thành lập theo dự án "Goal" do FIFA khởi xướng năm 2001 nhằm nâng tầm chất lượng bóng đá ở các quốc gia đang phát triển.

Chủ tịch LĐBĐ Haiti Yves Jean-Bart

Chủ tịch LĐBĐ Haiti Yves Jean-Bart

Có lẽ chỉ cần nhắc đến tên cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner là người ta đã có thể hiểu được rất nhiều điều về dự án "Goal" mà ông này chịu trách nhiệm điều phối thực hiện trên toàn cầu. Bản thân Jack Warner liên quan đến rất nhiều vụ án tham nhũng tại FIFA như mua bán bản quyền truyền hình Copa America, đưa và nhận hối lộ trong vụ trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022… nên "Goal" ít nhiều cũng bị "tham quan" này thò bàn tay nhám nhúa vào kiếm chác.

Trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia Haiti

Nhiều thành viên của đội tuyển bóng đá nam Haiti từng lọt vào đến bán kết giải Gold Cup CONCACAF 2019 đã tố cáo với báo chí, Trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm bị lãng quên dù vừa được "tiếp sức" bằng gói trợ cấp lên đến 6 triệu USD từ chương trình "FIFA Forward" hồi năm 2016. Được mô tả là "nơi cứu vớt cuộc sống" cho rất nhiều trẻ em đường phố Haiti, đưa họ đến với bóng đá để chạm tay đến đỉnh cao quốc tế, thế nhưng nơi này chẳng khác gì "địa ngục trần gian"!

Tuyển nữ Haiti (áo xanh) lọt vào vòng chung kết World Cup U20 năm 2018

Một cựu HLV từng tham gia giảng dạy tại đây kể lại, ông luôn có cảm giác buồn nôn mỗi khi lướt qua dãy phòng nghỉ của học viên. Ông chẳng thể tin việc 10 đứa trẻ bị nhét vào một căn phòng, giường chiếu tồi tàn, không có nổi một nhà vệ sinh sạch sẽ. LĐBĐ Haiti nhận được hàng triệu đô la nhưng không sắm nổi tấm vải trải giường đàng hoàng cho lứa cầu thủ tương lai mà họ luôn miệng ngợi ca. Những cầu thủ giàu triển vọng của Haiti chật vật với điều kiện sống thiếu thốn trong khi các quan chức LĐBĐ đều có bác sĩ riêng, thường xuyên tổ chức các bữa tiệc linh đình với rượu bia chảy tràn.

U20 Haiti (áo xanh) gặp tuyển Đức ở World Cup U20 nữ - 2018

Chính từ "địa ngục" này, Dad Dadou vẫn hay đảo qua và nhòm ngó đến các cầu thủ nữ tuổi vị thành niên. Hễ bắt gặp một cô gái nào trông được mắt, "Dad Dadou" nhờ một người phụ nữ rất quyền lực của trung tâm xuống hăm he, dọa tống cổ nạn nhân về nhà. Chỉ cần cô gái khóc lóc van xin, người phụ nữ này sẽ bỏ nhỏ với "con mồi", rằng cách duy nhất để giải quyết chuyện này là nói chuyện với Dad Dadou!

Yves Jean-Bart ngồi ghế chủ tịch LĐBĐ Haiti 6 nhiệm kỳ

Bằng cách thức như thế, Dad Dadou đã cưỡng bức rất nhiều cầu thủ nữ ngay tại trung tâm suốt 5 năm qua mà không ai dám lên tiếng tố cáo. Một trong số những nữ học viên tài năng nhất của trung tâm bị mất đời con gái vào tay Dadou khi cô mới 17 tuổi ở thời điểm năm 2018. Để có thể trụ lại trung tâm và tiếp tục nuôi ước mơ đá bóng, cô đã phải đi phá thai bởi Dad Dadou hết sức nguy hiểm, sẵn sàng làm mọi thứ để bịt miệng dư luận.

Tương lai các cô gái Haiti đá bóng bị đặt dấu hỏi

Những lời tố cáo được chuyển đến FIFA nhưng các thanh tra viên chỉ đến Haiti để khảo sát tình hình… đại dịch Covid-19 và thậm chí, chủ tịch FIFA Gianni Infantino còn gửi lời chúc mừng Yves Jean-Bart tái đắc cử chủ tịch LĐBĐ Haiti đến lần thứ 6 hồi tháng 2 vừa qua! Trước sự bức xúc của dư luận trong dân chúng Haiti, đặc biệt phản ứng mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền, hội phụ nữ, hội bình đẳng giới nước này, FIFA bèn tìm cách "đá" vấn đề sang CONCACAF và hứa hẹn sẽ giao cho một tiểu ban đạo đức điều tra làm rõ.

Đông Linh (theo The Guardian)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chu-tich-lien-doan-bong-da-cuong-buc-tinh-duc-nu-cau-thu-20200506102705411.htm