Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), tối 9/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trong đêm 9/7, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên rực sáng lung linh bởi hàng nghìn ngọn nến được các đoàn viên, thanh niên thắp lên trên những bông hoa đăng được làm thủ công từ tấm lòng của những tình nguyện viên Chữ thập đỏ, những đóa hoa đăng được tự tay làm dâng lên các anh hùng liệt sĩ. Đã có 2500 đóa hoa đăng được dâng lên anh linh các anh hùng, liệt sĩ. Mỗi ngọn nến là sự tưởng niệm, cầu nguyện cho anh linh những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm, cầu nguyện cho anh linh những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm, cầu nguyện cho anh linh những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động ấy, không ít giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống vì tiếc thương, nghẹn ngào vì các anh. Đó là những người thân khắc khoải nhớ về anh, đó là những người đồng đội, cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên chiến trường Vị Xuyên thắp lên những nén hương, tưởng niệm người thân và các đồng đội. Đó cũng là những người người trẻ tuổi được hưởng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ nhờ những hy sinh của các anh.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ từng tấc đất, bờ cõi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Tại mảnh đất linh thiêng này, máu của các anh đã hòa chung với dòng máu anh hùng, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ thể hiện sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì độc lập dân tộc, vì sự vẹn toàn của Tổ quốc thiêng liêng.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ những chiến sỹ ngã xuống ở mặt trận Vị Xuyên

Bà Phạm Thanh Thủy, thành viên nhóm thiện nguyện ở Hà Nội cho biết: "Tôi thấy các hoạt động đền ơn đáp nghĩa do Nhà nước, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ cùng các tổ chức cá nhân tổ chức được chương trình như đại lễ cầu siêu như thế này rất có ý nghĩa. Sự ra đi của các anh mãi mãi được thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ”.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên rực sáng lung linh bởi hàng nghìn ngọn nến.

Không nén được cảm xúc, chị Thu Lương, tình nguyện viên Chữ thập đỏ nghẹn ngào chia sẻ: “Không giống như những lễ hội khác ồn ào và náo nhiệt, tưng bừng cờ hoa lộng lẫy. Đến với đêm hoa đăng ở Vị Xuyên mình thấy tình yêu đất nước được nhân lên, thấy như mình được tiếp thêm năng lượng và tự nhủ bản thân, cần sống tốt hơn để xứng đáng với những hy sinh, mất mát của cha anh”.

Trong khói lửa chiến tranh, mặt trận Vị Xuyên là một trong những mặt trận ác liệt nhất, kết thúc muộn nhất và chịu tổn thất nặng nề nhất. Sau chiến tranh, có khoảng 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương. Dù Đảng và Nhà nước, các tổ chức, gia đình cùng những đồng đội của các anh ngày đêm tìm kiếm nhưng hiện vẫn còn hơn 2.000 hài cốt liệt sỹ nằm lại trong núi rừng, hang đá vẫn chưa được tìm thấy. Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị xuyên hiện có 1.853 phần mộ và 1 mộ tập thể, 316 phần mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin.

Theo Tạp chí Nhân đạo

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-hoi-chu-thap-do-vn-dang-huong-o-nghia-trang-liet-si-vi-xuyen-a559519.html