'Chủ tịch hội chăn chuối' phim Về nhà đi con: Cay đắng phận đàn bà 3 lần đò không có nổi 1 bờ vai

Diễn viên Lệ Mỹ đã hóa thân xuất sắc vai diễn 'Chủ tịch hội chăn chuối' phim 'Về nhà đi con'. Trong phim gây cười như vậy nhưng ngoài đời số phận có quá nhiều cay đắng.

Diễn viên Lệ Mỹ không chỉ được biết đến khi tham gia vai diễn "Chủ tịch hội chăn chuối" phim "Về nhà đi con", trước đó chị gây ấn tượng với nhân vật chủ nhà trọ của "Những cô gái trong thành phố". Và nếu khán giả tinh ý và là fan đích thực của "Quỳnh búp bê" sẽ không quên được gương mặt của Lệ Mỹ.

Thực chất, Lệ Mỹ không phải diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp. Xuất phát điểm của chị là nghệ sĩ Cải lương và sau đó chị lấn sân sang sân khấu Hài kịch để mưu sinh. Vì nghệ thuật nên cuộc đời của chị gặp quá nhiều éo le và nặng gánh hơn.

Cảnh diễn viên Lệ Mỹ đóng vai "Chủ tịch hội chăn chuối" phim "Về nhà đi con".

Cảnh diễn viên Lệ Mỹ đóng vai "Chủ tịch hội chăn chuối" phim "Về nhà đi con".

Được biết, Lệ Mỹ sinh ra ở Hà Nam. Nếu không lựa chọn nghệ thuật Lệ Mỹ đã theo nghiệp giáo viên và có một cuộc sống bình yên như bao người phụ nữ khác. Nhưng không, chị bỏ qua lời khuyên của gia đình, tự thi trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh, bộ môn Cải lương. Con đường thi cử của Lệ Mỹ khá thuận lợi, chị vừa thi cái đã đỗ luôn thủ khoa.

Bên ngoài Lệ Mỹ luôn tỏ ra vui vẻ nhưng mấy ai biết cuộc sống của chị trải qua nhiều đắng cay.

Sau đó, chị vừa ra trường đã được vào biên chế Nhà hát Cải lương Trung ương. Suốt gần 15 năm ở Nhà hát, Lệ Mỹ luôn là đào lệch duy nhất và được cưng nhất. Chị cũng là nghệ sĩ Cải lương hiếm hoi mà khi chuyển sang đóng phim không bị chi phối bởi đài từ chuyên ngành – nhược điểm khiến ít nghệ sĩ Cải lương được mời đóng phim bởi sự ê a đã ngấm vào máu thịt.

Nói về nghề, Lệ Mỹ được coi là nghệ sĩ thành công nhưng về cuộc đời thì lại trái ngược. Người phụ nữ 41 tuổi cay đắng khi bước qua tuổi thanh xuân đẹp nhất, chị vẫn phải cô đơn nuôi con một mình dù đã có 3 đời chồng.

41 tuổi Lệ Mỹ một mình nuôi con nhỏ của chồng 2, chồng 3.

Cuộc hôn nhân đầu, chị cay đắng chấp nhận đổ vỡ vì chồng quá ghen. Theo lời Lệ Mỹ kể chồng chị hay ghen, một tháng tới 25 ngày đi “làm vợ” trên sân khấu với Quang Tèo, có người chồng nào chịu được. Nhưng ham nghề và mê mẩn ánh đèn sân khấu, Lệ Mỹ không thể bỏ.

Đau buồn, xót xa cho hoàn cảnh, Lệ Mỹ lao vào công việc, đi diễn khắp các tỉnh hóa thân vào vô vàn vai diễn bi đát để quên đi tất cả. Nhưng một lần nữa số phận lại thử thách chị, Lệ Mỹ gặp người đàn ông trẻ tuổi. Chị được "sống lại" trong tình yêu và ngây ngất trong men say hạnh phúc. Tuy nhiên, người đàn ông thứ 2 cũng chính là nguồn cơn tạo ra nỗi đau sâu thẳm trong lòng chị. Sau những tháng ngày mặn nồng, anh ta lại bỏ rơi khiến chị rơi vào tuyệt vọng và mất niềm tin.

Chị kể về quãng thời gian ấy với cảm giác đầy sợ hãi. Sau khi người chồng thứ 2 bỏ đi là khoảng thời gian khó khăn, cơ cực nhất trong cuộc đời chị. Chị kể, lúc đó mang bầu gần đến ngày đẻ nhưng trong người không có đồng nào. Chính đứa em trai và những người trong khu trọ phải đi vay tiền để cho chị đi đẻ. Dù chưa đến ngày sinh nhưng vì suy nghĩ nhiều, chị phải đến bệnh viện mổ đẻ cấp cứu. Khoảng thời gian đó, chị bỏ mọi thứ, không quay phim, không đi diễn dù vẫn được gọi, mời. Lệ Mỹ trải lòng: "Tuyệt tình luôn 4 năm không đi quay, gọi không đi vì cảm thấy chán quá. Và sợ mình xuất hiện lại đòi nợ nần các thứ, nên tôi ở ẩn luôn".

Sau những ngày tháng thất tình đen tối, Lệ Mỹ tích cực nhận show hài tết, chị coi đó là nguồn thu và cũng là cách để chị quên đi buồn đau. Nhiều khi Lệ Mỹ không nghĩ đến chuyện hôn nhân nhưng kết quả số phận lại mang cho chị một ông chồng nữa.

Lần này, Lệ Mỹ cưới được người đàn ông gia đình nền nếp đàng hoàng. Nhưng khi đang sống trong hạnh phúc thì chồng thứ 3 của Lệ Mỹ mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tin sét đánh khiến Lệ Mỹ vừa đau đớn, vừa xót xa cho số phận hẩm hiu. Nói về duyên phận với chồng thứ 3, Lệ Mỹ xót xa: "Tôi với anh ấy được tầm hơn 2 năm. Quen nhau 5 tháng thì có bầu, đẻ con được 7 tháng thì anh ấy mất".

Cuộc sống vẫn tiếp diễn kể cả khi người ta phải đối mặt với khổ đau. Lệ Mỹ một mình nuôi 2 con của 2 người chồng khác nhau. Nghề không đủ sống, chị phải móc nối bạn bè để kiếm thêm thu nhập. Được biết, chị làm từ việc liên kết làm ăn với cơ sở thẩm mỹ của một người bạn, rồi gọi người đi diễn, book show diễn. Ngoài ra, biết hoàn cảnh gia đình chị khó khăn nên nhiều bạn bè nghệ sĩ thân thiết khác như danh hài Vượng Râu, Chiến Thắng, ca sĩ Thanh Thanh Hiền, Hồ Quang 8 cũng thường xuyên giúp đỡ. Có show nào hợp, mọi người đều gọi.

Hiện tại, Lệ Mỹ đang cùng 2 con sống trong một căn phòng trọ. Nói về chuyện lấy chồng, Lệ Mỹ trải lòng: "Mà chắc cũng chẳng ở với ai nữa đâu. Cái thân của mình còn chưa lo được thì không muốn gắn bó với ai, trở thành gánh nặng cho người ta là mình không thích rồi. Nếu có tình yêu thôi mà mọi thứ tồn tại được thì chả có ai bỏ nhau cả. Cứ sống thế này, có khó khăn hay khổ thế nào thì tự mình chịu".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chu-tich-hoi-chan-chuoi-phim-ve-nha-di-con-cay-dang-phan-dan-ba-3-lan-do-khong-co-noi-1-bo-vai-20190529111052371.htm