Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch

Sau khi nhận được thông tin bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư, Chủ tịch TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu làm rõ vụ việc, báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 25.10.

Cháu B. được gia đình đưa từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang về nhà lúc 16 giờ chiều 17.10, sau đó đã đưa cháu ra nghĩa trang mai táng theo phong tục địa phương - Ảnh Nguyễn Thắng

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã ký văn bản giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong quá trình thăm khám cho bé trai Nguyễn Gia B. (22 tháng tuổi), tại phòng khám Chuyên khoa Nội của bà Nguyễn Thị Kim Cúc, địa chỉ tại 392 Ngô Gia Tự (Long Biên, Hà Nội); báo cáo Thành Ủy và UBND TP Hà Nội trước 25.10 tới.

Anh Nguyễn Đình Dân (38 tuổi, trú tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), bố bé Nguyễn Gia B., cho biết thấy cháu bị ho, gia đình đã đưa đến phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc để thăm khám và mua thuốc cho cháu. Sau 3 ngày uống hết thuốc bác sĩ Cúc bán cho, nhưng cháu vẫn còn ho, gia đình lại cho cháu quay lại để khám, bác sĩ Cúc tiếp tục cho cháu thuốc, về uống 3 ngày.

Anh Dân thất thần chia sẻ nỗi đau mất đứa con trai thứ 2 - Ảnh Nguyễn Thắng

Đến khoảng 22 giờ đêm 15.10, thấy cháu có biểu hiện đi ngoài, cả đêm 2 vợ chồng anh Dân không ngủ được phải thay nhau chăm sóc cho cháu. Chiều 16.10, thấy cháu không đỡ, gia đình tiếp tục cho cháu quay lại phòng khám của bác sĩ Cúc để khám lại. Tại đây, bác sĩ Cúc nói cháu cần chuyền dịch, chuyền xong sẽ khỏi.

Sau khi thống nhất chuyền dịch cho cháu, bác sĩ Cúc lấy ven tay trái nhưng không được, sau đó bác sĩ Cúc tiếp tục lấy ven ở tay phải, truyền được 5 phút, gia đình thấy tay phải cháu phồng lên, ngay lập tức đã gọi bác sĩ Cúc xuống xử lý. Sau khi rút ống chuyền ra, bác sĩ Cúc nói, nếu chậm thêm ít phút nữa rất nguy hiểm tới tính mạng, gia đình thở phào nhẹ nhõm.

Thi thể cháu B. tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) - Ảnh Nguyễn Thắng

Để cháu bé nghỉ ngơi một lúc, bác sĩ Cúc đi tiêm cho một số bệnh nhân khác rồi quay lại tiếp tục truyền dịch. Lần này bác sĩ lấy ven dưới chân, truyền được gần 10 phút, thấy cháu có biểu hiện co giật, người tím tái, gia đình đã gọi bác sĩ Cúc từ tầng 2 xuống để xử lý.

Theo anh Dân, bác sĩ Cúc đã hô hấp nhân tạo cho cháu rồi tiêm thuốc gì đó, nhưng cháu B. không có biểu hiện tốt lên, gia đình liền gọi xe đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận cháu bé đã tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi xảy ra sự việc, phòng khám đã tạm thời đóng cửa - Ảnh Nguyễn Thắng

Anh Dân cho biết, từ trước lúc đưa vào phòng khám truyền dịch, cháu bé vẫn bình thường, chỉ bị ho và đi ngoài, trước lúc vào khám cháu vẫn tươi cười, chào các cô, các bác hàng xóm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp y, gia đình đã đưa cháu về nhà lúc 16 giờ chiều 17.10, đến 17 giờ thì đưa cháu ra nghĩa trang mai táng theo phong tục.

“Bệnh viện nói ít nhất 21 ngày sau mới có kết quả pháp y cụ thể. 3 năm trước, anh trai của cháu B. được 12 tháng tuổi cũng tử vong, do bị đi ngoài và sốt, nhưng lúc đó gia đình chủ quan chỉ chăm sóc tại nhà, sau khi đưa đến viện thì các bác sĩ bảo nặng lắm rồi, điều trị được khoảng mấy tháng thì cháu mất”, anh Dân xót xa kể.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-ha-noi-lam-ro-vu-be-trai-2-tuoi-tu-vong-sau-khi-truyen-dich-1014588.html