Chú thiên nga 'đẹp mà điên' ở Anh khiến nhiều du khách thích thú

Bất kỳ du khách nào đến thăm vùng Cambridge (Anh) đều phải khiếp sợ bởi tính cách lầy lội và hung hăng của chú thiên nga trắng có tên là Asboy.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện thú vị về chú thiên nga trắng tên là Asboy. Asboy sống ở đoạn sông Cambridge nước Anh, gần trường cao đẳng King danh tiếng.

Sự nổi loạn của thiên nga trắng lại là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Ảnh: Geoff Robinson

Sự nổi loạn của thiên nga trắng lại là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Ảnh: Geoff Robinson

Được biết năm 2012, bố của Asboy là Mr. Asbo đã bị "trục xuất" khỏi quãng sông này vì "tội" hay tấn công người chèo thuyền, khách du lịch... Thừa hưởng hết phần "xấu tính" của bố, Asboy lại tiếp tục sự nghiệp "quấy phá" du khách một cách không mệt mỏi. Người dân nơi đây thậm chí còn cho rằng "con hơn cha" khi Asboy hiện tại còn xấu tính hơn cả thiên nga bố.

Du khách tỏ ra thích thú trước sự ngông cuồng của Asboy. Ảnh: Geoff Robinson

Không chỉ con người, Asboy còn mở rộng mục tiêu, tấn công cả những con vật khác trên sông như chó, các loại chim, vịt, đồng loại của mình. Đến nỗi khi tổ chức cuộc đua thuyền sinh viên thường niên trên sông này, người ta phải cử riêng 1 người canh giữ con Asboy.

Tuy hung hăng là vậy nhưng sự ngông cuồng lại là điểm nhấn khiến Asboy ngày càng nổi tiếng.

Asboy luôn gây hấn với khách du lịch. Ảnh: Geoff Robinson

Tên tuổi của Asboy nhanh chóng phủ sóng các kênh truyền thông. Thật không khó tìm ra những câu chuyện hài hước, hình ảnh, video clip của chú thiên nga điên này trên mạng.

Tính cách của chú thiên nga, nhiều du khách tỏ ra thích thú và tìm đến dòng sông chỉ để chụp ảnh cùng Asboy mặc nguy cơ có thể bị chú thiên nga tấn công, tạt nước hay "xin đểu" đồ ăn bất cứ lúc nào.

“Đại ca” sông Cam chỉ chịu thua một lần duy nhất với bò đen. Ảnh: Geoff Robinson

Trong lịch sử gây hấn của Asboy, chỉ có 1 lần duy nhất người ta chứng kiến nó chịu thua ai đó. Ấy là 1 lần Asboy "vi hành" lên bờ thì gặp 1 con bò tót đang đứng chơi hóng gió gặm cỏ. Asboy theo thói hung hăng định tiến lên gây sự, anh bò đẹp trai chẳng thèm đoái hoài hay tức giận, chỉ đơn giản là lừ lừ tiến tới rồi Asboy sợ quá, lùi dần cho đến khi nó phải quay lại mặt nước.

Sự ngông cuồng của Asboy thu hút nhiều hơn lượt du khách đến thăm Cambridge. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng không khỏi đau đầu tìm cách hạn chế tối đa các cuộc tấn công mà Asboy gây ra.

H.N (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chu-thien-nga-dep-ma-dien-o-anh-khien-nhieu-du-khach-thich-thu-728473.ldo