Chú rể trao nhẫn, nghẹn ngào hát bên linh cữu cô dâu khiến nhiều người rơi lệ

Bên di ảnh vợ, Thiên Ân cầm micro hát những bài hát tình yêu mà cô ấy thích, còn không quên tặng hoa, trao nhẫn, dây chuyền... khiến nhiều người không cầm được nước mắt.Sáng 25/8, một vụ tai nạn thương tâm ở Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM đã cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ sinh năm 1994. Nạn nhân là chị H.N.D. (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM).

Bên di ảnh vợ, Thiên Ân cầm micro hát những bài hát tình yêu mà cô ấy thích, còn không quên tặng hoa, trao nhẫn, dây chuyền... khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Đó là câu chuyện buồn của anh Đặng Thiên Ân, hiện 26 tuổi, quê Tiền Giang, đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Người vợ quá cố của anh là chị H.N.D (26 tuổi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Được biết, sau khi vô tình nhìn thấy thông tin về một vụ tai nạn giao thông chết người ở Củ Chi thì anh Ân đã bàng hoàng nhận ra nạn nhân là vợ sắp cưới của mình. Anh đau đớn mua vé, bay về Việt Nam ngay để hoàn tất trọn vẹn lễ cưới với người yêu.

Hình cưới của vợ chồng anh Ân - Ảnh: Vietnamnet

Hình cưới của vợ chồng anh Ân - Ảnh: Vietnamnet

22h ngày 25/8, chiếc xe taxi chở Thiên Ân từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến trước ngõ nhà D. Vội vã bước xuống xe, một tay Ân nhận bó hoa cưới từ bạn, tay kia cầm micro vừa hát vừa đi vào trước di ảnh vợ.

Có lẽ đó đều là những bài hát cả hai người cùng thích, từng hát cho nhau nghe, nhưng giờ đây nó lại chất chứa tất cả những nỗi mất mát, đau thương sau một hôn lễ không trọn vẹn.

Đặt bó hoa hồng xuống, anh từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của mình rồi cẩn thận đặt chiếc còn lại lên trước di ảnh của vợ... Cuối cùng, anh cũng không quên mua chiếc dây chuyền mà D. từng bào rất thích để tặng cô.

"Anh không hiểu tình yêu anh dành cho em nó to thế nào. Cái gì anh cũng có thể làm cho em, chỉ cần em nói thích. Bây giờ em còn thích gì nữa không? Có người bạn nói với anh như thế này chắc là thiên đường có chuyện gì đó rất gấp nên mới kêu em về. Anh cũng nghĩ như vậy. Chứ không hà cớ gì mà em không đợi anh. Còn có 32 ngày nữa là mình chính thức có một lễ cưới…", anh Ân đứng thổ lộ tình cảm của mình trước di ảnh của vợ.

Hình ảnh người đàn ông gục ngã, ôm chặt người thân sau khi bài hát kết thúc đã khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa, rơi lệ.

Bên cạnh linh cữu vợ anh Ân cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người thân khi đã có mặt tại gia đình để tiễn biệt D. đoạn đường cuối.

Anh Ân quỳ trước linh cữu vợ của mình để tặng hoa, trao nhẫn... khiến nhiều người nghẹn ngào

Chia sẻ với Thanh niên, bà Đặng Thiên Thanh (61 tuổi, mẹ của Ân) cho hay, bà chỉ có Ân là con trai duy nhất nên từ ngày biết Ân có bạn gái là D. bà luôn coi D. như con gái của mình. Bà trông mong từng ngày đợi đến giây phút được chính thức rước D. về nhà.

“Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng D. không đợi tôi đến ngày đó. Tôi chưa kịp rước D. về thì D. đã đi xa. Mới hôm qua D. còn gọi cho Ân hỏi tôi thích gì để mua tặng mẹ chồng món quà đầu tiên. D. đã mua về rồi, nào ngờ đâu món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng…”, bà Thanh chia sẻ.

Theo lời bà Thanh, Ân và D. yêu nhau từ khi học chung Đại học Bách khoa TP.HCM. Sau đó, D. sang Nhật trước theo chương trình hợp tác lao động cho một công ty cơ khí. Còn Ân sang sau nhưng may mắn được tuyển thẳng và làm việc ở vị trí quản lý.

Anh Ân đã bật khóc, ôm chặt người thân trước nỗi mất mát quá lớn

Vài tháng trước, D. trở về Việt Nam để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Trong thời gian chờ, D. làm phiên dịch cho một công ty ở Bình Dương. Dự định sau đám cưới, Ân sẽ bảo lãnh cho vợ sang Nhật tiếp tục làm việc.

Được biết, thiệp cưới hai bên gia đình đều đã in xong, D. cũng đã nắn nót viết tên từng khách mời, đợi đến gần ngày đám cưới mới đi gửi…

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa Đông xác nhận, câu chuyện trên xảy ra tại địa phương. Đây là câu chuyện rất đau lòng và mất mát rất lớn của gia đình chị D và anh Ân. Sau khi biết thông tin, phía ủy ban đã cử người đến gia đình chị D thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình. Hiện, anh Ân và gia đình chị D. đang tổ chức đám tang cho chị tại nhà.

Sáng 25/8, một vụ tai nạn thương tâm ở Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM đã cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ sinh năm 1994. Nạn nhân là chị H.N.D. (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM).

Theo đó khi đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ gặp vũng nước lớn, chị D. phanh gấp để tránh nên bị ngã. Lúc này, chiếc xe khách chạy hướng ngược lại do không kịp xử lý đã cán ngang người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị H.N.T. vô tình livestream để cảnh báo người dân về một vụ tai nạn giao thông chết người ở Củ Chi thì anh Ân, chồng sắp cưới của nữ nạn nhân nhìn thấy và nhận ra vợ. Anh đau đớn, bàng hoàng và nói sẽ bay về ngay để hoàn tất trọn vẹn lễ cưới với người yêu.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/chu-re-trao-nhan-nghen-ngao-hat-ben-linh-cuu-co-dau-khien-nhieu-nguoi-roi-le-a290370.html