Chú rể bỗng chốc vướng vòng lao lý chỉ vì vui vẻ quá đà

Chú rể bỗng chốc vướng vòng lao lý khiến mất luôn cả đêm tân hôn chỉ vì phút giây phấn khích và có hành động quá đà.

Vài ngày trước, một bi kịch đau lòng đã xảy ra trong một đám cưới tại Sonbhadra Amrendra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Ban đầu, đám cưới diễn ra vô cùng long trọng trong không khí vui vẻ, náo nhiệt. Cô dâu và chú rể nhận được vô số lời chúc phúc từ người thân, bạn bè.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu khi chú rể Manish Madheshia được người bạn thân Babulal Yadev đưa cho một khẩu súng ngắn với đạn đã lên nòng.

Thấy chú rể hào hứng, mọi người cũng không ngăn cản. Ban đầu, Manish hướng súng lên trời bóp cò với mục đích làm cho ngày vui của mình thêm phần "hoành tráng" nhưng khi hạ tay xuống anh lại vô tình bắn trúng Babulal Yadev đứng phía đối diện.

Babulal gục xuống đất bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên khi đến nơi, bác sĩ xác nhận anh đã tử vong.

Được biết nạn nhân Babulal Yadev, 35 tuổi, đang phục vụ trong quân độ Ấn Độ. Mới đây Babulal đã xin nghỉ phép đặc biệt và bay một chặng đường dài để đến dự đám cưới cậu bạn thân, chính là chú rể Manish Madheshia.

Nhưng không ngờ đám cưới vui vẻ bỗng chốc biến thành đám tang, chú rể chưa kịp động phòng đã bị bắt.

Cảnh sát đã tịch thu khẩu súng và tạm giữ những người liên quan để thẩm vấn. Các chi tiết của vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Giám đốc cảnh sát địa phương, ông Pratap Singh tiết lộ thêm, chú rể Manish Madheshia Ain đang bị cáo buộc tội danh giết người theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC). Khẩu súng gây ra án mạng được mua hợp pháp và có giấy đăng ký, bên trong có 4 viên đạn và một hộp tiếp đạn không cháy.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-re-bong-choc-vuong-vong-lao-ly-chi-vi-vui-ve-qua-da-a557902.html