Chú rể bỏ trốn trong ngày cưới, cô dâu khóc nức nở xin lỗi quan khách

Vì chú rể bỏ trốn, cô dâu 24 tuổi đã phải đè nén cảm xúc đau thương, đứng trên khán đài hôn lễ để xin lỗi quan khách trong đám cưới.Thảo Minh

Cô dâu một mình đứng trên sân khấu xin lỗi quan khách trong nước mắt. Ảnh: Coconuts

Cô dâu một mình đứng trên sân khấu xin lỗi quan khách trong nước mắt. Ảnh: Coconuts

Sự việc hy hữu này xảy ra hôm 22/7 ở Thái Lan, khi clip cô dâu đứng một mình trước rất nhiều quan khách để nói lời xin lỗi trong ngày cưới của mình được đăng tải trên mạng xã hội. Clip thu hút được hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận chỉ trong vòng 24h.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả các vị khách quý vì đã tới đây chúc phúc cho tôi. Tôi đã dùng hết khả năng của mình để làm tròn trách nhiệm của một cô dâu, nhưng tôi không biết rằng đám cưới của mình lại trở nên thê thảm đến thế này", cô dâu nói với giọng nghẹn ngào trước quan khách.

Được biết, cô dâu Jutathip Nimnual, 24 tuổi, quen biết với bạn trai Phakin Junjerm, 20 tuổi qua mạng xã hội. Sau khi trò chuyện trên mạng tâm đầu ý hợp, hai người quyết định gặp gỡ, hẹn hò ở ngoài đời thực.

Ảnh cưới của cặp đôi. Ảnh: Coconuts

Sau khoảng 2 tháng yêu nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân và đã đi chụp ảnh cưới. Gia đình chị Jutathip đã yêu cầu nhà trai chuẩn bị 200.000 bath Thái (gần 140 triệu đồng) và nhiều trang sức giá trị để làm của hồi môn.

Tuy nhiên, sau khi chụp ảnh cưới xong xuôi, cô Jutathip phát hiện bạn trai mình có tính trăng hoa, mặc dù sắp cưới vợ nhưng vẫn giấu diếm hẹn hò với một cô gái khác.

Giận dữ, phẫn nộ thế nhưng trước những lời xin lỗi của Phakin Junjerm, Jutathip vẫn quyết định tha thứ và kết hôn với anh.

Mọi việc không dừng lại ở đó, 2 ngày trước đám cưới, chú rể tương lai Phakin Junjerm nhắn tin thông báo, nhà trai không thể lo đủ tiền chi phí cưới hỏi, bất đắc dĩ phải hủy bỏ đám cưới. Gia đình nhà gái phải xuống nước đề nghị hỗ trợ anh Pakhin 140.000 bath (hơn 97 triệu đồng) đễ lễ cưới được diễn ra suôn sẻ.

Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, chú rể lại bỏ đi không một lời giải thích, khiến cả hai bên gia đình cuống cuồng tìm kiếm. Mãi đến đêm trước ngày cưới, nhà trai mới tìm thấy Phakin Junjerm và gọi điện cho nhà gái, thông báo hôn lễ có thể cử hành đúng ngày.

Đúng ngày tổ chức hôn lễ (22/7), chú rể Phakin Junjerm tiếp tục mất tích. Tình thế cấp bách, nhà gái tìm một người họ hàng bên nhà trai có ngoại hình tương tự đóng giả chú rể, cố gắng cử hành xong hôn lễ cho đỡ mất mặt. Thế nhưng người họ hàng ấy lại đòi số tiền thù lao là 1.000.000 baht, khiến nhà gái không thể chấp nhận được.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô dâu Jutathip đành một mình lên sân khấu để gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi tới hàng trăm quan khách đã tới tham dự đám cưới của mình. Sau đó, Jutathip đã gửi đơn tố cáo anh Pakhin lên cảnh sát.

Cô dâu nức nở xin lỗi quan khách về sự vắng mặt của chú rể. Ảnh: Coconuts

Trong khi đó người họ hàng nhận được lời đề nghị đóng giả chú rể lại tiết lộ: Khi nhận được lời đề nghị, anh ta cảm thấy không hợp lý, vì vậy cố tình đưa ra yêu sách không thể thực hiện được để nhà gái phải buông tha. Đồng thời, người này cũng cho biết, kỳ thực chú rể Phakin Junjerm không hề yêu cô dâu sâu đậm như cô dâu vẫn luôn kể. Hôn lễ được tổ chức là do nhà trai bị nhà gái ép buộc.

Chú rể hụt Phakin Junjerm sau đó cũng lên tiếng, nói rằng kỳ thực anh và cô dâu Jutathip chỉ mới biết nhau được 2 tháng, sau khi gặp ngoài đời thì hẹn hò và yêu nhau, có phát sinh quan hệ. Sau khi tiếp xúc một thời gian, Phakin cảm thấy mối quan hệ này không phù hợp vì vậy định chia tay.

Tuy nhiên, đúng lúc này, Jutathip lại nói rằng, cô đã có thai. Mặc dù Phakin từng phủ nhận cái thai vì cho rằng mình luôn luôn dùng biện pháp bảo vệ khi hai người thân mật nhưng nhà gái vẫn ép buộc hai người tổ chức đám cưới. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi ép buộc, anh đã bỏ trốn và không xuất hiện tại đám cưới.

Hiện tại, sự việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra vì còn nhiều vấn đề mâu thuẫn chưa thể giải quyết được.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/chu-re-bo-tron-trong-ngay-cuoi-co-dau-khoc-nuc-no-xin-loi-quan-khach-a237744.html