'Chú ơi, đừng lấy mẹ con': May mà có các diễn viên nhí

'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' muốn miêu tả một lát cắt về tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại - nơi có những ông bố, bà mẹ đơn thân thành đạt trong công việc và có những xung đột trong cuộc sống cá nhân. Tiếc thay, bộ phim không thể hiện tốt điều mình muốn nói.

Trước khi công chiếu, bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con đã được tung loạt ảnh poster khá dễ thương, nhiều người cũng đã chia sẻ những hình ảnh này và bày tỏ hy vọng phim dễ thương. Nhưng rồi, niềm hy vọng đã thay thế bằng sự tiếc nuối vì diễn xuất vụng về của diễn viên, kịch bản lỏng lẻo, dựng phim không chắc tay… May có dàn diễn viên nhí và phụ đem lại những phân cảnh duyên dáng cho bộ phim.

2 diễn viên nhí Hữu Khang và Chu Diệp Anh được nhiều cảm tình của khán giả

Chú ơi, đừng lấy mẹ con kể về câu chuyện của người mẹ đơn thân tên Tiên. Cô đang có công việc tốt, thất bại trong tình yêu một lần, có tình yêu mới và phải đối mặt với một đứa con trai “già trước tuổi” nếu muốn kết hôn. Đông Bắc cũng là người đàn ông thành đạt, yêu Tiên và đang đơn thân nuôi đứa con gái chừng 4, 5 tuổi. Ông bố đơn thân gặp rắc rối với tình yêu của mình khi bị “ông cụ non” lúc nào cũng sợ anh “làm đám cưới với mẹ Tiên” và phải trải qua một số thử thách để chứng minh tình yêu của mình: liệu khi yêu Tiên, anh có đủ luôn tình yêu thương dành cho đứa con của cô?

Đạo diễn Đinh Tiến Vũ (kiêm luôn vai trò biên kịch của bộ phim này) muốn xây dựng một bộ phim về tình cảm gia đình nhẹ nhàng và đã xây dựng các tình huống “nhẹ” đến mức nhạt. Các tình tiết xung quanh nhân vật Tiên không đủ làm cho khán giả thấy rõ cô giỏi trong công việc, tất bật giữa công việc và con cái, căng thẳng mỗi khi đối mặt với đứa con cắc cớ bày nhiều trò ngăn cản mẹ và người yêu đến với nhau…

An Nguy và Kiều Minh Tuấn trong một cảnh phim

Nhân vật Đông Bắc cũng chỉ được diễn tả sự thành đạt bằng hình ảnh chạy xe sang, ở nhà đẹp, ăn mặc bảnh bao… thiếu hẳn các chi tiết thuyết phục khán giả anh là người giỏi giang và giàu tình cảm. Không có chi tiết nào trong phim để lại ấn tượng thú vị cho khán giả.

Ba bộ phim Việt ra mắt trong tháng 8 là Song Lang, Chàng vợ của emMùa viết tình ca đã được viết thoại rất tốt, những tưởng các nhân vật của phim Việt đã biết “đối thoại” chuyên nghiệp, các biên kịch đã bắt đầu có kỹ năng trau chuốt sao cho từng lời nhân vật của mình nói ra đều gây “ép phê” cho khán giả nhưng với Chú ơi, đừng lấy mẹ con thì vẫn thấy công việc viết thoại cho nhân vật chưa bao giờ dễ dàng.

Cả bộ phim gần như chỉ có câu: “Trả lời như thi hoa hậu” qua cách thoại “cà chớn” của nghệ sĩ Lê Thiện (vai bà nội Tiên) trong phân đoạn bà nội bắt Đông Bắc trả lời 3 câu hỏi khiến khán giả thích thú. Ngoài các nhân vật được cài cắm hợp lý, phim có các nhân vật xuất hiện rất… trớt quớt như vai cameo Đức Phúc làm lãng phí 1 phút thời lượng phim hay cảnh cha ruột bé Nhện từ đâu… đùng đùng xuất hiện.

Tiên không phải là một nhân vật quá khó nhưng đối với An Nguy - cô diễn viên tay ngang - thì đây vẫn là một vai “nặng kí” mà cô chưa thể làm tròn. An Nguy gần như không biết diễn.

Suốt hơn 90 phút của phim cô chỉ thể hiện được vài biểu cảm cười, khóc (rất cố gắng) cho tất cả các tình huống xảy ra với nhân vật của mình, ngoài ra không diễn tả được các chuyển biến tâm lý của nhân vật với những rắc rối mà cô gặp phải như khi đứa con cản trở tình yêu của mình, hoặc khi đứa con bị bắt cóc và “giải cứu” được hay lúc đột ngột gặp lại người yêu cũ là cha ruột bé Nhện...

Có lẽ cách diễn của An Nguy đã làm khó diễn viên lồng tiếng, không thể đẩy thoại lên để “cứu” nhân vật trong khi biểu cảm của An Nguy “ngang phè phè” như vậy.

Kiều Minh Tuấn cũng không thể làm mình nổi bật ở vai Đông Bắc như hồi phim Em chưa 18. Đông Bắc của Tuấn chỉ hiền lành đến phát chán rồi đột nhiên mạnh mẽ lạ kỳ để cứu đứa con trai của người yêu. Thiếu những cảnh quay cho thấy những tình cảm bên trong đã thôi thúc Đông Bắc vốn hiền lành đã bất chấp tất cả mà cứu đứa bé.

Kiều Minh Tuấn và nam ca sĩ Will từng có cơ hội hợp tác chung trong phim "Em chưa 18"

Ngược lại, các diễn viên nhí và diễn viên phụ của Chú ơi, đừng lấy mẹ con đã làm tốt vai diễn của mình. Hai bé Hữu Khang (vai Nhện) và Chu Diệp Anh (vai Bảo Ngọc) trong trẻo, đáng yêu, đặc biệt là Hữu Khang với… kinh nghiệm đóng phim truyền hình, phim ngắn, phim điện ảnh đã biết diễn xuất bằng mắt. Hai bé cùng với các diễn viên nhí diễn cảnh tắm sông, rượt đuổi bé Nhện cũng kịp để lại cảm tình nơi khán giả.

Will (vai cha bé Nhện) xuất hiện khá đột ngột, về mặt kịch bản thì không tốt nhưng về diễn xuất của diễn viên này thì khá ổn. Diễn viên Trung Ruồi thể hiện người phụ huynh chạy xích lô - một nhân vật… rất phụ - xuất hiện chừng 2 cảnh đã thay đổi không khí của bộ phim, gây cười, đẩy tâm trạng của khán giả tốt hơn lên.

Ý tứ về một bộ phim gia đình, không có nhân vật xấu, đem lại những cảm xúc nhẹ nhàng là điều tốt nhưng Đinh Tiến Vũ chưa cho khán giả thấy sự chắc tay của anh trong việc viết kịch bản cũng như công tác đạo diễn.

LÂM HẠNH (Ảnh: CGV)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chu-oi-dung-lay-me-con-may-ma-co-cac-dien-vien-nhi-13096.html