Chủ nhật Đỏ Quảng Ninh lan tỏa tình yêu thương

Sáng 16/1, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra chương trình Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức. Chương trình diễn ra với sự có mặt của hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tham dự.

Từ sáng sớm, nhiều đoàn viên thanh niên bất chấp giá rét có mặt tại Trung tâm thương mại Vincom, TP Hạ Long để tham dự chương trình Chủ nhật Đỏ. Hòa chung trong không khí vui tươi, nhiều tình nguyện viên hiến máu đã đến sớm xếp hàng đăng ký tham dự chương trình.

Từ sáng sớm, nhiều tình nguyện viên đã có mặt đăng ký hiến máu

Từ sáng sớm, nhiều tình nguyện viên đã có mặt đăng ký hiến máu

Năm nay, số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến máu tại Quảng Ninh đa số là đoàn viên thanh niên thuộc các lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn

Không ít trong số đó là các đoàn viên lần đầu đăng ký hiến máu

Nhận thức được, hiến máu cứu người là nghĩa cữ cao đẹp, nhiều đoàn viên thanh niên xem Chủ nhật Đỏ như một ngày hội của tình yêu thương

Chương trình Chủ nhật Đỏ sẽ diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 16 đến 23/1 tại các địa phương như TP Hạ Long, huyện Vân Đồn và thị xã Đông Triều

Ước tính chương trình Chủ nhật Đỏ tại Quảng Ninh sẽ thu về 500 đơn vị máu

Đối với Quảng Ninh, đây là năm thứ 6 chương trình Chủ nhật Đỏ diễn tra và trở thành một ngày hội hiến máu của các đoàn viên thanh niên tỉnh này

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Lê Minh Toản, Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong nhấn mạnh: "Chủ nhật Đỏ đang trở thành một ngày hội hiến máu trên toàn quốc. Hiến máu luôn là nghĩa cử cao đẹp, nó lan tỏa tình yêu thương giữa con người với con người. Cho đi một giọt máu để giữ lại sinh mạng của một người".

Tại buổi lễ, nhà báo Lê Minh Toản cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những tình nguyện viên và ban tổ chức đã đồng hành cùng Báo Tiền Phong cùng chương trình Chủ nhật Đỏ

Đại diện Ban tổ chức thăm hỏi các tình nguyện viên hiến máu

Anh Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết: "Thực sự anh cũng không nhớ chính xác mình đã hiến máu bao nhiêu lần (trên dưới 40 lần). Nhưng lần nào hiến máu cũng có một cảm giác mới lạ như lần đầu. Cảm giác mình góp một phần nhỏ bé trong nghĩa cữ cao đẹp để lan tỏa tình yêu thương".

Hoàng Dương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/chu-nhat-do-quang-ninh-lan-toa-tinh-yeu-thuong-1779537.tpo