Chủ nhân của bức ảnh Cầu Vàng đẹp như tiên cảnh không phải là người Việt Nam

Một bức ảnh chụp Cầu Vàng của Đà Nẵng được truyền thông nước ngoài sử dụng rầm rộ vốn không phải từ một nhiếp ảnh gia của Việt Nam.

Cầu Vàng của Đà Nẵng đã làm dậy sóng truyền thông quốc tế suốt nhiều ngày qua khi lần lượt xuất hiện trên những trang nổi tiếng. Trong đó, một bức ảnh chụp toàn cảnh từ trên cao, thấy rõ núi non hùng vĩ phía sau được sử dụng nhiều hơn hẳn và nhận về nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, ít người biết rằng bức ảnh đó không đến từ một nhiếp ảnh gia người Việt mà lại do một chàng trai người Malaysia chụp được. Chàng trai có tên Jason Goh, Jason hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Anh là tín đồ du lịch, thích khám phá những điểm đến nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong chuyến du lịch đến Đà Nẵng, Jason đã đến thăm Cầu Vàng và chụp được bức ảnh "kinh điển" này. Ánh sáng đẹp, núi non hùng vĩ, một đàn chim về tổ lúc xế chiều đã khiến cho bức ảnh không khác gì tiên cảnh.

Bức ảnh được đăng trên tài khoản Instagram của Jason đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích, được rất nhiều trang đăng tải lại. Tuy vậy, cũng có nhiều trang không xin phép hay ghi nguồn tên tác giả khiến Jason bức xúc.

Một số bức ảnh khác của Jason:

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/chu-nhan-cua-buc-anh-cau-vang-dep-nhu-tien-canh-khong-phai-la-nguoi-viet-nam-55107.html