Chủ nhà trọ Hiệp 'khùng': Nhà tôi không có tiền, chỉ thiệt hại về đồ đạc

Sau vụ cháy lớn tại Đê La Thành chiều hôm qua, ông Hiệp 'khùng' cho biết gia đình ông thiệt hại 50 cái đệm, 8 điều hòa, 2 máy bơm, 1 máy giặt… còn tiền mặt thì không có.

Trao đổi với báo chí sáng ngày 18/9 về những thiệt hại sau vụ cháy, ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp ‘khùng’) cho biết:

“Tôi không có tiền, chỉ có vài đồng lặt vặt bởi với cái mức tiền cho thuê trọ chỉ 10.000 – 15.000 đồng mà chi trả cho tiền điều hòa, Wi-Fi, nóng lạnh… và các chi phí khác để tồn tại được đã là một điều quá may mắn.”

Ngoài ra ông Hiệp ‘khùng’ cũng cho biết thêm, về đồ đạc nhà ông thiệt hại 8 cái điều hòa, 2 cái máy bơm, 1 bình nóng lạnh, 1 máy giặt, khoảng 50 cái đệm cùng nhiều chiếc TV... Đây là những thiệt hại sơ bộ ban đầu, có thể còn hơn nữa.

Ngõ dẫn tới nhà ông Hiệp 'khùng' đã được phong tỏa

Điều ông lo lắng đó chính là những gia đình có con, cháu đến thuê trọ để chữa bệnh giờ không biết sống ở đâu. Bởi ở Hà Nội, tìm một chỗ thuê trọ giá rẻ mà gần bệnh viện là không phải dễ.

Ngoài ra, nhiều người có đề cập đến vấn đề nguyên nhân xảy ra vụ cháy, ông Hiệp từ chối trả lời và cho rằng việc đó sẽ nhờ cơ quan Công an làm rõ.

Ông Hiệp 'khùng'. - Ảnh: internet

Như Gia Đình Mớiđã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/9 tại đoạn đường Đê La Thành, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã xảy ra một đám cháy lớn, gây nhiều thiệt hại đáng kể.

Đám cháy đã thiêu rụi 7 căn nhà khiến nhiều người dân sinh sống ở đây bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt đe dọa lan sang bệnh viện nhi làm nhiều phụ huynh có con điều trị trong đây hoảng sợ.

Theo ghi nhận của PV Gia Đình Mới tại hiện trường sáng ngày 18/9, các nạn nhân là người thuê trọ trong khu vực xảy ra đám cháy thiệt hại không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đa số người thuê trọ nơi đây đều là người nghèo đến chữa bệnh cho cho con, cháu nên những mất mát họ gặp phải cũng gây ra một sự khó khăn nhất định.

Ngoài ra, diễn biến vụ cháy xảy ra quá nhanh nên đa số người thuê trọ đều mất hết các loại giấy tờ cá nhân, hóa đơn viện phí… Điều này khiến họ khá hoang mang.

Một số người thuê trọ nhà ông Hiệp 'khùng' chia sẻ, sau vụ cháy này nếu ông Hiệp tiếp tục cho thuê trọ thì họ vẫn muốn được ở tiếp. Bởi một điều đơn giản rằng họ không có đủ khả năng để thuê những nhà trọ có giá tiền cao hơn.

Ông Nguyễn Thế Hiệp sinh năm 1947 trong gia đình trí thức nông thôn, 5-6 đời làm nghề dạy học. Đã có thời gian đi bộ đội năm 1979. Năm 1985 xây dựng gia đình ở Thái Nguyên, công việc không thuận nên nghỉ.

Ông Hiệp nổi tiếng là một người chủ trọ có lòng nhân ái, hay cứu giúp người nghèo… đặc biệt là các trường hợp các bệnh nhi đang chạy chữa trong bệnh viện.

Với giá tiền cho thuê trọ chỉ 15.000 đồng/ngày, những người đang gặp khó khăn đã có một chỗ ở tạm ổn, dù không quá hiện đại nhưng ai cũng biết ơn ông.

Hoàng Hiệp

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/chu-nha-tro-hiep-khung-nha-toi-khong-co-tien-chi-thiet-hai-ve-do-dac-d12570.html