Chủ nhà nghỉ bị bắn chết: 'Mâu thuẫn hỏi gái bán dâm'

Trong quá trình trao đổi, mặc cả giá mua dâm, Phong đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với vợ chồng ông T.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến nghi án chủ nhà nghỉ bị sát hại bằng súng, ngày 3/5, 5 đối tượng gây án đã đến Cục Cảnh sát hình sự để đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Theo đó, 5 đối tượng gây án gồm: Phạm Thành Phong (31 tuổi), Vũ Văn Quân (32 tuổi), cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Phùng Huy Hạnh (38 tuổi, lái xe taxi), Phùng Văn Hạnh (31 tuổi), Nguyễn Thanh Lâm (25 tuổi), cùng trú tại xã Đồng Thành, huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Nạn nhân là ông Đào Trọng T. (51 tuổi), chủ 1 nhà nghỉ ở thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Hai đối tượng Phong và Quân khi tới nhà nghỉ của vợ chồng ông T. Ảnh: Công lý

Hai đối tượng Phong và Quân khi tới nhà nghỉ của vợ chồng ông T. Ảnh: Công lý

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 22h ngày 2/5, Phạm Thành Phong, Phùng Huy Hạnh, Phùng Văn Hạnh cùng nhau đi taxi do Huy Hạnh lái đến nhà nghỉ do ông T. làm chủ.

Đến nơi, 3 đối tượng gặp vợ ông T. là Thèn Thị H hỏi gái bán dâm. Trong quá trình trao đổi, mặc cả đã phát sinh mâu thuẫn xô xát giữa Phong và vợ chồng ông T.

Sau đó, Phong, Văn Hạnh, Huy Hạnh rời khỏi nhà nghỉ đi đến khu vực dốc mồ côi thuộc thôn Khuổi Niếng cách nhà nghỉ này khoảng 5km, Phong điện thoại cho Vũ Văn Quân kể lại việc vừa xô xát với vợ chồng ông T.

Sau khi nghe Phong kể chuyện, Quân đã lấy một khẩu súng (loại súng hoa cải) từ nhà đi xe máy đến gặp Phong, đồng thời chở Phong đến thẳng nhà nghỉ do ông T làm chủ. Tại đây, Huy Hạnh, Văn Hạnh và Lâm đi taxi phía sau.

Khi đến nhà nghỉ này, Phong có đập cửa nhà nghỉ thì ông T ở trong nhà cầm súng (kiểu súng kíp) ra bắn về phía nhóm của Phong nhưng đạn không nổ. Thấy vậy, Quân cầm súng bắn thẳng về phía ông T khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ chạy đến thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang) thì vứt súng xuống sông và đi taxi xuống Hà Nội.

Nói về chủ nhà nghỉ này, lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Tuy cho biết: “Ở địa phương, ông T sống hòa đồng, bình thường. Do công việc kinh doanh nhà nghỉ nên chủ yếu ông T ở nhà. Bước đầu, xác định vụ việc bắt nguồn từ 1 cuộc xô xát dẫn đến trả thù nhau”.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chu-nha-nghi-bi-ban-chet-mau-thuan-hoi-gai-ban-dam-3401464/