Chủ nhà Nga run rẩy trước giờ G

Chủ nhà Nga đã không biết thắng trong bảy trận giao hữu trước thềm World Cup 2018 và đang gánh chịu rất nhiều áp lực từ giới cổ động viên.

Trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà vào ngày 6-6, tuyển Nga vẫn không biết thắng dù dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bị gỡ hòa 1-1. Tội nghiệp cổ động viên trung thành và cuồng nhiệt cổ vũ suốt trận nhưng các tuyển thủ Nga như những chú gấu ngủ đông lười biếng không ghi nhiều điểm nhấn trong cả lối chơi lẫn bàn thắng để đốt lửa tinh thần cho cuộc chiến cúp thế giới trên sân nhà. Thậm chí họ kiểm soát bóng kém hơn Thổ Nhĩ Kỳ và trong bốn cú sút cầu môn thì ba lần bị thủ môn cản phá.

Đã bảy trận giao hữu trôi qua, thầy trò HLV Stanislav Cherchesov chỉ toàn hòa và thua. Trước trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ 1-1, tuyển Nga lần lượt thua Áo 0-1, Pháp 1-3 và Brazil 0-3. Trận thắng cuối cùng của tuyển Nga diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái khi qua mặt Hàn Quốc 4-2. Với tư cách chủ nhà World Cup 2018, thầy trò Cherchesov vào thẳng vòng chung kết và chỉ đá giao hữu để kiểm tra đội hình. Nhưng trước kết quả tệ hại gần đây, người yêu bóng đá Nga có nhiều lý do để lo ngại các cầu thủ sớm dừng cuộc chơi chỉ sau vòng bảng.

Đội tuyển Nga không có nhiều hy vọng trên sân nhà. Ảnh: GETTY IMAGES

Sự sa sút tâm lý và hoài nghi vào bản thân mình là điều đáng sợ của HLV Cherchesov đối với các học trò của mình. Cữ dượt cuối cùng của tuyển Nga đã nói lên sự yếu kém của những chân sút thiếu sự phối hợp nhuần nhuyễn từ các tuyến dưới.

630 phút không biết thắng dù chỉ qua các trận giao hữu đã nói thay cho sự khủng hoảng niềm tin, năng lực và cả cách bài binh bố trận của người Nga. HLV Cherchesov không có nhiều học trò đá giải lớn châu Âu, trừ mỗi Denis Cheryshev (Villarreal) và thủ môn Vladimir Gabulov (Club Brugge). Còn lại đều chơi giải trong nước và hầu hết rất trẻ trung hoặc các trụ cột xa lạ như Yuri Zhirkov, Alan Dzagoev, Artem Dzyuba, Sergei Ignashevich, Igor Akinfeev…

Lần thứ 11 góp mặt ở vòng chung kết World Cup (tính cả Liên Xô cũ), bóng đá Nga chỉ một lần đứng hạng tư tại Anh vào năm 1966. Nỗi buồn của họ ngày càng dày thêm từ năm 1990 chưa bao giờ biết vượt qua vòng bảng.

Lá thăm may mắn đưa chủ nhà Nga vào bảng A chỉ gặp các đội không quá mạnh và đi từ dễ đến khó như đối diện Saudi Arabia (14-6), Ai Cập (20-6) và Uruguay (24-6) nhưng nếu không cải thiện hàng công, họ rất dễ đá xong vòng loại rồi ngồi nhà xem tivi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn Tây Ban Nha, không chọn đội Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn đội Tây Ban Nha là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018 tổ chức trên quê hương của ông. Ông cho biết mình ấn tượng với hai cá nhân Messi và Ronaldo nhưng mạnh dạn khẳng định Argentina và Bồ Đào Nha của hai danh thủ trên không chất lượng bằng lối chơi tập thể của Tây Ban Nha. Ông Putin đánh giá cao kết quả bất bại của bóng đá xứ sở bò tót sau hành trình vòng loại và lột xác sau cú sốc ở World Cup 2014 hay Euro 2016. Tổng thống Nga tin tưởng Tây Ban Nha sẽ đăng quang cúp thế giới như họ đã từng làm được vào năm 2010.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/world-cup-2018/chu-nha-nga-run-ray-truoc-gio-g-774631.html