Chủ nhà hàng gom ve chai bán lấy tiền tặng học sinh nghèo ở miền biển Hà Tĩnh

4 năm lại nay, hằng năm, có 50 em học sinh được nhận quà, hơn 80 gia đình khó khăn được giúp đỡ... nhờ số tiền bán ve chai và trích lợi nhuận của chủ nhà hàng Bang Kok ở thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà - Hà Tĩnh) - anh Lê Kim Long (SN 1980).

Video: Chủ nhà hàng Bang Kok chia sẻ việc gom vé chai bán lấy tiền tặng học sinh nghèo.

Chàng trai Lê Kim Long sinh ra và lớn lên ở vùng biển ngang xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà nhưng lâu nay, người dân nơi đây thường gọi vui anh với biệt danh “Long ve chai”. Thoạt nghe, tưởng cái tên của anh gắn liền với nghề buôn bán đồng nát nhưng thực ra chủ nhà hàng này chỉ là một người gom vỏ lon... nghiệp dư.

Mỗi ngày anh Long luôn gom vỏ lon bia, lon nước ngọt để có được số tiền ổn định làm từ thiện.

Dù bận rộn với việc kinh doanh, phát triển nhà hàng, nhưng suốt 4 năm qua, ngày ngày anh Long lại tranh thủ gom từng vỏ lon bia, vỏ lon nước ngọt sau khi khách hàng sử dụng rồi bán lấy tiền và trích một phần lợi nhuận của quán để giúp đỡ người nghèo và các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Sọt đựng vé chai ngày càng đầy, số tiền dành cho người nghèo càng được nâng lên.

Trong tổng số tiền anh Long bỏ ra làm từ thiện mỗi năm từ 70 đến 100 triệu đồng thì phần từ bán vỏ lon chiếm từ 20 - 30%.

Riêng năm 2019 vừa qua, anh đã gom được 30 triệu đồng tiền bán vỏ lon, cùng với 60 triệu đồng trích từ tiền lợi nhuận nhà hàng để làm từ thiện trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Anh Long là chủ nhà hàng kiêm đầu bếp, thời gian bận bịu nhưng vẫn luôn giành thời gian cho công tác từ thiện

Được biết, lúc đầu, anh Long chỉ trao quà trong địa bàn xã Thạch Kim nhưng dần dần mở rộng ra địa bàn xã Thạch Bằng cũ (nay thị trấn Lộc Hà) và xã Thạch Mỹ.

Mỗi năm từ việc gom vỏ lon, trích lợi nhuận nhà hàng, anh Long trao tặng 50 phần quà (mỗi phần trị giá từ 200 - 300 ngàn đồng) ở 5 trường học thuộc 3 địa bàn xã Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà và xã Thạch Mỹ; trao 80 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 300 đến 2 triệu đồng ở xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà.

Ngoài ra, anh còn đóng góp lớn vào chương trình Tết vì người nghèo và các chương trình khác do địa phương và các hội đoàn thể trên địa bàn tổ chức.

Trong nhà hàng của anh Long luôn có hòm từ thiện dành cho người nghèo.

Chia sẻ hành động này, anh Long cho biết: “Ngày xưa nhà tôi sống gần biển, gia đình không khá giả gì, mỗi lần đi học được nhận những món quà từ người khác trao tặng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cảm động. Từ trước tới nay, tôi cứ tâm niệm một điều, nếu sau này thành công, mình sẽ góp phần nhỏ bé để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở chính nơi mình sinh ra. Tôi muốn trẻ em nghèo được đón nhận được những món quà ý nghĩa để lấy đó làm động lực phấn đấu trong học tập, sau này trở thành người tốt cho xã hội”.

Anh Long trao quà cho hoàn cảnh khó khăn tại thôn Yên Bình, thị trấn Lộc Hà và...

... trao quà cho học sinh nghèo học giỏi hằng năm tại Trường THCS Thạch Bằng (thị trấn Lộc Hà).

Nói về việc làm thiện nguyện không mệt mỏi của anh Long, thầy giáo Nguyễn Thanh Châu - Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Bằng cho biết: “Dù kinh doanh chưa lớn nhưng nhiều năm liền anh Long đều đến trường và tận tay trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo. Anh ấy làm từ thiện bằng tấm lòng thực sự không vì một mục đích nào khác. Nhà trường rất cảm động trước tấm lòng của anh”.

Được biết, nhà hàng Bang Kok của anh Long cũng đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 14 lao động với số tiền lương mỗi tháng từ 3,5 đến 12 triệu đồng/người.

Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/chu-nha-hang-gom-ve-chai-ban-lay-tien-tang-hoc-sinh-ngheo-o-mien-bien-ha-tinh/187943.htm