Chủ nhà cầm gậy rượt CSGT phát nước cho người đi đường

Trong khi các nữ cảnh sát giao thông Vĩnh Long đang phát nước suối cho người dân đi đường bị kẹt xe, chủ nhà bực tức mang gậy ra đập phá, hất đổ các thùng nước do mất mối buôn bán.

Cảnh người đàn ông (áo trắng) lấy cây đuổi nhóm nữ CSGT đang phát nước cho người đi đường - Ảnh cắt từ clip

Cảnh người đàn ông (áo trắng) lấy cây đuổi nhóm nữ CSGT đang phát nước cho người đi đường - Ảnh cắt từ clip

Tối 10-2, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận khoảng 14h30 chiều cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ nữ của đơn vị đã bị một người đàn ông mang gậy ra đập phá, đuổi đi khi đang cấp phát nước suối cho người đi đường.

Theo đó, một tổ cảnh sát, với đa số là nữ, đang cấp phát nước cho những người dân đi đường ở đoạn qua xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) thì một người đàn ông là chủ nhà mang gậy ra đuổi.

Người này đập phá, xô đổ các thùng nước suối văng xuống đất với lý do nước để trên phần đất nhà mình. Theo lời các nhân chứng, việc phát nước bị ông này cho là khiến việc kinh doanh nước giải khát của gia đình ông ta bị ế ẩm.

Cảnh người đàn ông (áo trắng) xô đổ các thùng nước suối đặt trên "đất nhà ông ta" - Ảnh cắt từ clip

"Khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đã nhờ công an xã và cảnh sát 113 can thiệp. Người đập phá các thùng nước có dấu hiệu say rượu và cũng được gia đình can ngăn nên không gây cho ai bị thương", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.

Hành động phản cảm của người đàn ông trên được người dân đi đường quay lại và đăng trên mạng xã hội. Có rất nhiều ý kiến bình luận bất bình trước sự việc này.

Theo Chí Hạnh/Tuổi Trẻ

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/chu-nha-cam-gay-ruot-csgt-phat-nuoc-cho-nguoi-di-duong-c10a309361.html