Chú mèo dài 37 mét nằm sõng soài trên sa mạc 2.000 năm

Phát hiện hình vẽ chú mèo siêu to khổng lồ 2.000 năm tuổi giữa sa mạc hẻo lánh.

Nằm cách thủ đô Lima (Peru) hơn 320 km về phía Tây, những đường kẻ Nazca nổi tiếng được khắc một cách bí ẩn trên một vùng đất sa mạc dài 58km, rộng 1,6km, hiện là một trong những bí ẩn lớn nhất của các nhà khoa học.

Chính tại nơi này, họ đã tìm thấy "chú mèo" dài 37m trong khi đang xây một con đường mới dẫn đến một đài quan sát trên sa mạc.

Hình vẽ chú mèo thực sự có từ cuối kỷ nguyên Paracas, tức từ năm 500 TCN đến năm 200 SCN.

Hình vẽ chú mèo thực sự có từ cuối kỷ nguyên Paracas, tức từ năm 500 TCN đến năm 200 SCN.

Cùng với chú mèo, trên vùng đất hiếm xuất hiện chim ruồi, khỉ, nhện và thằn lằn. Cấu trúc khổng lồ này, bao gồm 300 hình khối hình dáng khác nhau cùng 70 hình ảnh động thực vật, là một trong những bí ẩn lớn nhất trên Trái đất kích thích sự khám phá của các nhà khoa học hiện đại gần 8 thập kỷ qua.

Cũng như các hình tượng động vật Nazca khác, chú mèo này được tạo ra bằng cách tạo ra những chỗ lõm trên nền sa mạc, để lại đất màu lộ ra và người ta chỉ có thể nhìn rõ những đường kẻ này từ trên cao.

Johny Isla, nhà khảo cổ đường vẽ Nazca, tin rằng hình vẽ này có từ trước nền văn hóa Nazca - cái nôi văn hóa tạo ra hầu hết các hình vẽ từ năm 200 đến năm 700 SCN.

Bộ Văn hóa Peru cho biết: "Hình vẽ này rất khó nhìn thấy và sắp biến mất, vì nó nằm trên một độ dốc khá lớn, dễ bị ảnh hưởng của xói mòn tự nhiên".

Một quan điểm cho rằng, những đường kẻ Nazca được người xưa tạo ra để làm hài lòng các vị thần hay để thực hiện các cuộc tế lễ nhằm kết nối với thần linh trên bầu trời.

Điều đáng nói ở đây đó là nếu đây là công trình của người Nazca thì họ không thể nào quan sát chúng một cách hoàn hảo từ trên cao vì cho đến nay, chưa có bằng chứng người Nazca đã phát minh ra máy bay và sử dụng chúng.

Nguyên Anh (Nguồn BBC news)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-meo-dai-37-met-nam-song-soai-tren-sa-mac-2-000-nam-a493717.html