Chú giao xe container cho cháu chưa bằng lái, cán chết người

Mặc dù người cháu đang trong thời gian đi phụ xe, học lái nhưng người chú vẫn giao chiếc đầu kéo container cho người cháu điều khiển dẫn đến tai nạn chết người.

Theo đó, khoảng 13 giờ 45 phút chiều 26-3, xe đầu kéo container BS: 51C-143.76 do Trần Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển chạy trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương về TPHCM.

Hiện trường là một khúc cua nguy hiểm.

Hiện trường là một khúc cua nguy hiểm.

Khi đến ngã tư Bình Phước (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) tài xế cho xe rẽ phải ra quốc lộ 1 để về hướng ngã tư An Sương.

Đúng lúc này thì xảy ra va chạm với xe máy BS: 61BA-014.71 do chị Đặng Thị Ánh Nguyệt (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) cầm lái chạy ngược chiều để băng qua đường.

Chiếc đầu kéo container cán chết người.

Va chạm làm cho cô gái ngã xuống đường bị bánh xe đầu kéo cán qua chết tại chỗ.

Sau tai nạn, chiếc đầu kéo chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Tài xế sau đó được đưa về phường.

Tài xế được đưa về phường, người này khai nhận chưa có bằng lái xe đầu kéo container.

Nhận thông tin, Công an Q.Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường.

Đây là khúc cua này cực kỳ nguy hiểm, vị trí này thời gian qua liên tục xảy ra tai nạn chết người.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Đáng nói, Trần Văn Nghĩa chưa có bằng lái xe đầu kéo container, anh này đang đi phụ xe cho tài xế cũng là chú của mình. Hôm nay người chú đưa bằng lái cho Nghĩa lái xe đi chở hàng thì xảy ra tai nạn.

"Chú đưa bằng lái cho tôi, rồi nói tôi lái xe đầu kéo chở cọc bê tông từ Lái Thiêu, Bình Dương về ngã tư chùa Khánh An, Q.12 rồi chú ra đón" Nghĩa khai nhận.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/chu-giao-xe-container-cho-chau-chua-bang-lai-dieu-khien-can-chet-nguoi_89782.html