Chú gà trống 'hiếu sự' của nước Pháp chết ở tuổi 6

Đó là chú gà trống nổi tiếng có tên Maurice với tiếng gáy lớn khác thường, từng trở thành trung tâm của cuộc chiến chia đôi ranh giới thành thị và nông thôn nước Pháp.

 Bà Fesseau bên chú gà trống nổi tiếng Maurice. Ảnh: Reuters

Bà Fesseau bên chú gà trống nổi tiếng Maurice. Ảnh: Reuters

Sự nổi tiếng của gà trống Maurice tới mức nó trở thành tâm điểm gây tranh cãi và buộc phải nhờ tòa án phân giải, bắt nguồn từ tiếng gáy của nó lúc sáng sớm đã khiến cuộc sống của một cặp vợ chồng hàng xóm lớn tuổi phát điên và đâm đơn kiện chủ nhân con gà “gây ồn ào” này.

Trong khi đó, bà Corinne Fesseau, người đã sống hơn 35 năm trên hòn đảo thanh bình Oleron, miền tây nước Pháp cùng với chồng là Jacky vẫn quyết tâm bảo vệ con vật của mình khi cho rằng “con gà trống Maurice yêu quý của họ có quyền 'thể hiện bản thân' và không ai có thể xâm phạm”.

Vụ việc được đẩy lên cao trào vào tháng 9 năm ngoái và vô hình trung đã gây ra một “cuộc chiến” căng thẳng giữa những người dân quê và cư dân đô thị về quê mua nhà để an hưởng tuổi già, khi họ không thể quen ngay với mùi và tiếng ồn ở nông thôn.

Kết quả là, khiếu nại của cặp vợ chồng già bên nguyên Jean-Louis Biron và Joelle Andrieux đã bị tòa án địa phương từ chối và họ thậm chí còn bị tòa buộc phải bồi thường thiệt hại 1.000 euro cho bên bị là chủ sở hữu chú gà trống Maurice.

Phát biểu sau phiên tòa, vợ chồng bà Fesseau nói: “Hôm nay Maurice đã giành chiến thắng trong một trận chiến cho toàn nước Pháp”.

Trước đó, vụ việc ồn ào này đã được chủ nhân chú gà “trưng cầu dân ý” khi đưa ra một bản kiến nghị ủng hộ “quyền của gà trống phải được gáy” và thu được khoảng 160.000 chữ ký trước khi ra tòa. Ông bà chủ của Maurice thậm chí còn được đích thân Thị trưởng Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur ủng hộ khi nói rằng, bản chất của vấn đề đã vượt quá xa tiếng gà gáy.

Gà trống Maurice bỗng nhiên nổi tiếng khắp nước Pháp. Ảnh: Reuters

Ông Christophe nói thêm: “Chuyện hôm nay là gà trống, nhưng ngày mai sẽ thế nào khi đến lượt hải âu, thậm chí là cả tiếng gió rít và cả tiếng người?”.

Trở lại cái chết của Maurice, bà Fesseau cho biết, “con gà trống không thể bị bịt miệng” chết khi vừa tròn 6 tuổi. Vài hôm trước bà thấy nó kém ăn và sổ nước mũi, nghi là mắc chứng coryza, một loại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến ở gia cầm, mặc dù vợ chồng bà đã làm hết cách để cứu nó.

Sau đó vợ chồng bà Fesseau đã chôn Maurice trong vườn nhà. “Maurice là một biểu tượng, tượng trưng cho cuộc sống thôn quê và nó là một anh hùng”, bà Fesseau nói.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chu-ga-trong-hieu-su-cua-nuoc-phap-chet-o-tuoi-6-d266702.html