Chủ cơ sở trông trẻ đã ra cơ quan điều tra trình diện

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ tư nhân ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội:

Trao đổi với PV Báo Lao động Thủ đô, Trung tá Trần Trí Dũng – Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, ngày 22/6, bà Lê Thị Liên (SN 1981), trú tại tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai đã đến cơ quan điều tra trình diện.

Ngôi nhà bà Liên dùng làm cơ sở trông trẻ

Tại cơ quan điều tra, bà Liên thừa nhận vào sáng ngày 20/6 có việc bà đút cháo cho cháu D. ăn, khiến cháu bị sặc. Tại thời điểm đó, bà Liên đã đưa cháu D. tới bệnh viện để kiểm tra, thăm khám. Sau khi thấy cháu D. bình thường trở lại, bà Liên đưa cháu về lại cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi trở về cơ sở trông giữ trẻ, cháu D. tiếp tục có biểu hiện tím tái nên bà Liên đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng tới nơi cháu D. đã tử vong. Do thấy cháu D. đã tử vong, quá lo sợ nên bà Liên đã bỏ trốn. Sau khi bình tĩnh lại và được gia đình, bạn bè, cơ quan chức năng vận động, bà Liên đã chủ động đến làm việc với cơ quan điều tra.

Trung tá Trần Trí Dũng cũng cho biết, trong những ngày tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ vụ việc này.

Về cái chết bất thường của cháu D.,theo kết quả ban đầu, cơ quan điều tra xác định cháu D. tử vong có thể do sặc cháo khi ăn. Kết luận cuối cùng sẽ phải đợi kết quả giám định từ phía cơ quan pháp y.

Trước khi cháu D. mất, gia đình không liên lạc được với mẹ cháu

Gương mặt thất thần, không giấu được vẻ đau buồn, anh Nguyễn Công Quân (bố cháu D.) cho biết, ngày 23/6, cán bộ điều tra đã đến gia đình anh làm việc và cho biết bà Liên đã ra cơ quan điều tra trình diện. Anh trai và anh họ của bà Liên cũng đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình anh.

Anh Nguyễn Công Quân chia sẻ với PV

Anh Quân cũng cho biết, công việc chính của anh là lái xe cho Công ty Vận tải Hà Nội, thường xuyên vắng nhà, mẹ cháu D. cũng đi làm ăn xa nên anh chị phải gửi cháu nội trú ở cơ sở của bà Liên (cách nhà khoảng 3km). Vài ngày trước khi cháu D. mất, anh và mọi người trong gia đình không liên lạc được với vợ anh. Việc cháu D. bất ngờ tử vong, vợ anh cũng chưa được biết. Hiện tại, gia đình đang rất đau buồn và lo lắng!

Kể về cháu D., anh Quân cho biết, D. thường ngày rất ngoan, ăn uống bình thường, nếu thời tiết có thay đổi thì thỉnh thoảng ho hắng chứ không có bệnh tật gì. Anh mới gửi cháu D. tới cơ sở của bà Liên được khoảng 10 ngày.

Ngày 16/6, do được nghỉ làm nên anh đón cháu D. về nhà chơi, sáng hôm sau anh còn nấu cháo cho D. ăn, dắt D. đi chơi rồi tới chiều mới đưa đến gửi ở cơ sở của bà Liên, sau đó đi làm. Anh không ngờ rằng đó là lần cuối cùng anh được chơi với cậu con trai bé bỏng, đáng yêu của mình.

Khoảng 11h ngày 20/6, khi đang lái xe cho Công ty thì nhận được điện thoại của bà Liên báo bà đang đưa cháu D. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ. Anh vội vàng bắt taxi về bệnh viện. Tới nơi khoảng 12 giờ, anh được các bác sĩ thông báo cháu D. đã tử vong do bị ngạt thở, có thể do sặc cháo.

Cơ sở trông trẻ hoạt động không phép

Ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, cơ sở trông giữ trẻ của bà Liên hoạt động không có giấy phép.

Từ khi xảy ra việc cháu D. bất ngờ tử vong, ngôi nhà luôn đóng cửa, tên cơ sở cũng được sơn phủ.

Có mặt tại cơ sở trông trẻ này vào chiều ngày 24/6, PV được nhiều người dân quanh đó cho biết, từ sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, ngôi nhà 2 tầng được bà Liên vừa dùng để ở, vừa làm cơ sở trông giữ trẻ luôn đóng của im ỉm, mấy mẹ con bà Liên đi đâu không rõ.

Ngôi nhà này mới được bà Liên xây cách đây vài tháng. Bức tường phía trước nhà bình thường có đề Trường Mầm non Mai Liên, sau hôm xảy ra vụ việc cháu D. tử vong, ai đó đã sơn đè lên tấm biển này.

Một người hàng xóm của bà Liên cho biết, bà Liên mở cơ sở trông trẻ ở thị trấn nhiều năm nhưng không phải là người có hộ khẩu thường trú ở đây. Bà Liên cũng đã ly hôn và hiện tại đang nuôi hai con, một trai, một gái.

Liên quan đến vụ việc này, UBND TP Hà Nội vừa có công văn nêu quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, yêu cầu UBND huyện Chương Mỹ làm rõ thông tin về việc cháu bé 2 tuổi tử vong do sặc cháo trong khi đang được gửi tại điểm trông giữ trẻ không phép và báo cáo Thành phố trước ngày 30/6.

Hà Phong

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chu-co-so-trong-tre-da-ra-co-quan-dieu-tra-trinh-dien-75355.html