Chú chó săn hóa xác ướp mắc kẹt trong thân cây sồi hơn nửa thế kỷ

Các chuyên gia cho rằng cơ thể con chó săn được bảo quản giống như xác ướp là vì nó nằm vẹn nguyên trong thân cây sồi.

Khi đang đốn một thân cây sồi, những công nhân ở công ty The Georgia Kraft Corp đã phát hiện bên trong thân cây có xác một con chó săn.

Cụ thể xác chú chó săn màu nâu trắng thò đầu ra từ khoảng rỗng trên khúc gỗ được những người khai thác gỗ phát hiện ở độ cao 8,5m khi đang chặt cây sồi ở Georgia, Mỹ vào năm 1980.

"Đó là một con chó săn đực. Chúng tôi đoán chừng nó đang đuổi theo vật nào đó qua gốc cây", Bertha Sue Dixon, quản lý bảo tàng Southern Forest World, nơi đang trưng bày xác con chó, cho biết. Có vẻ như con chó đã trở thành xác ướp hóa đá sau khi thất bại trong cuộc vật lộn tìm cách thoát khỏi thân cây. Do khoảng trống hẹp, con chó bị mắc kẹt. Nó không bao giờ bắt được con mồi và cũng không có ai kéo nó ra. Kết quả là nó ở mãi trong chiếc bẫy ngẫu nhiên, Newsweek đưa tin.

Xác chú chó săn bị mắc kẹt trong thân cây sồi đang được trưng bày tại bảo tàng Southern Forest World.

Xác chú chó săn bị mắc kẹt trong thân cây sồi đang được trưng bày tại bảo tàng Southern Forest World.

Người ta dự đoán nó đã nằm ở đây suốt 20 năm cho tới khi được phát hiện. Và thay vì đưa khúc gỗ đến xưởng cưa, những công nhân đã gửi nó tới Southern Forest World – một bảo tàng cây ở Waycross Georgia. Con chó được đặt tên là Stuckie và trở thành tâm điểm thu hút khách tham quan kể từ đó.

Theo Kristina Killgrove, nhà nhân chủng học sinh vật ở đại học Tây Florida, xác con chó được bảo quản gần như nguyên vẹn trong thời gian dài như vậy nhờ chiếc “quan tài” bằng thân cây sồi.

Thân cây sồi vô tình trở thành điều kiện tuyệt vời để bảo quản xác con chó.

Thông thường, khi một người hoặc sinh vật sống chết đi, vi khuẩn trong cơ thể không bị kiểm soát bởi các quá trình sinh học như khi còn sống. Không có những quá trình này, chúng bắt đầu ăn cơ thể, sau đó các tổ chức vi sinh vật trong ruột bắt đầu quá trình thối rữa. Cơ thể trương lên, thối rữa, và vi khuẩn, nấm, côn trùng và các động vật khác cùng xuất hiện để ăn xác.

Nhưng con chó nằm trong thân cây nên mùi hôi của xác chết không thu hút côn trùng và các sinh vật khác. Trong thân cây cũng tương đối khô, ngăn cản hoạt động của vi sinh vật, từ đó chống lại quá trình phân hủy. Vị trí và hình dáng của cây sồi, với không khí thổi hướng lên, cũng giúp lưu giữ xác con vật. Theo đó không khí đi lên và ra khỏi thân cây, giống như hiệu ứng ống khói, khiến con vật khó bốc mùi. "Do đó, bất cứ động vật nào ăn xác thối sẽ không bao giờ biết con chó ở trong thân cây", quản lý bảo tàng giải thích thêm.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-cho-san-hoa-xac-uop-mac-ket-trong-than-cay-soi-hon-nua-the-ky-a508859.html