Chú chó liều mình cứu người ở Philippines 10 năm trước đã qua đời

Chú chó Kabang liều mình cứu hai cô gái khỏi tai nạn giao thông một thập kỷ trước đã chết trong lúc đang ngủ. Nhiều người Philippines bày tỏ sự tiếc thương cho chú chó dũng cảm.

Anton Mari Lim, chủ nhân của con chó được ca ngợi là anh hùng ở Philippines thông báo trên Facebook rằng Kabang đã chết trong lúc đang ngủ, làm dấy lên làn sóng đau buồn và tưởng nhớ trên mạng xã hội dành cho chú chó 13 năm tuổi, AFP đưa tin.

Con chó tên Kabang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội năm 2011, khi truyền thông địa phương đưa tin nó đã cứu mạng hai cô gái băng qua đường đông đúc, bằng cách cố tình lao vào chiếc xe máy. Vụ việc khiến Kabang bị mất nửa xương hàm phía trên, tổn thương mí mắt và không thể sủa.

 Chú cho Kabang trở thành hiện tượng mạng xã hội ở Philippines khi liều mình cứu hai cô gái khỏi tai nạn giao thông. Ảnh: AFP.

Chú cho Kabang trở thành hiện tượng mạng xã hội ở Philippines khi liều mình cứu hai cô gái khỏi tai nạn giao thông. Ảnh: AFP.

Một đợt gây quỹ trực tuyến đã quyên góp được 27.000 USD để chữa trị vết thương cho Kabang ở Mỹ. Khuôn mặt của chú chó được tái tạo một phần, nhưng nỗ lực để lắp nửa hàm trên không được thực hiện.

“Bạn luôn là một anh hùng. Tôi sẽ nhớ những lần bạn nhảy qua cổng chào tôi khi tôi về nhà, ở bên cạnh khi tôi làm vườn, hoặc hành động như một người giám sát khi tôi cắt cỏ”, bác sĩ Anton Mari Lim, người đầu tiên điều trị cho Kabang và nhận nuôi nó viết trên trang cá nhân.

Bài viết của bác sĩ Lim đã nhận được hàng nghìn lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội. Hài cốt của Kabang được chôn cất trong một hầm bê tông dưới chân bước tượng của nó bằng nhôm nguyên khối ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines, do một người Mỹ tài trợ.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-cho-lieu-minh-cuu-nguoi-o-philippines-10-nam-truoc-da-qua-doi-post1217207.html