Chú chó đi lạc…

Xu-ka vốn là một chú chó khá tình cảm, quyến luyến với ông chủ. Hàng ngày, mỗi khi ông chủ đi làm về, chú thường quấn quýt và dụi dụi cái mõm xinh xắn vào người ông. Có lẽ vì thế mà trong đàn 5 cô cậu chó con được sinh ra, ông chủ quyết định giữ chú lại để nuôi. Vậy mà… đến một ngày, Xu-ka bỗng dưng 'biến mất'.

Mỗi sáng khi ông chủ đi làm, Xu-ka thường theo chân ông tiễn ra tận ngoài hè phố rồi quay vào nhà. Hôm đó, cửa nhà vừa mở, cậu ta hứng chí chạy quẫng sang bên kia đường đi chơi. Thi thoảng, Xu-ka vẫn chạy chơi loanh quanh dọc phố như vậy rồi tự về nên cả nhà cũng không lo lắng lắm. Đã sát giờ làm việc nên ông chủ đành phải lên xe đi. Ông dặn bà chủ và các con ở nhà nhớ canh chừng cửa chờ Xu-ka. Thế nhưng, cả nhà chờ đến tận đêm khuya mà vẫn không thấy Xu-ka quay về. Mọi người trong gia đình ai cũng thương nhớ chú chó thông minh và đáng yêu. Họ đoán rằng, Xu-ka mải chơi và bị bọn trộm chó bắt mất rồi...

6 tháng sau, ông chủ ra cửa đi làm như thường lệ. Bỗng ông thoáng thấy bóng dáng một chú chó giống hệt Xu-ka chạy dọc phố phía bên kia đường. Bất giác, ông gọi to: “Xu-ka”. Chú chó sững lại một chút và nhìn quanh. Ông gọi tên chú lần nữa. Thật kỳ lạ, chú chó lao từ bên kia đường sang, ôm chặt lấy chân ông chủ, mừng rối rít. Quá xúc động, ông chủ ngồi thụp xuống, ôm lấy chú chó mà rơm rớm nước mắt. Ông quay vào nhà, chú chó kia cũng đi theo. Khi ông vừa ngồi xuống ghế, chú chó liền dụi dụi cái mõm ươn ướt khắp người ông, đúng như kiểu âu yếm của Xu-ka ngày nào.

Có một điều cả gia đình khá băn khoăn là chú chó này có sợi xích đeo quanh cổ và béo tốt, sạch sẽ. Điều đó chứng tỏ Xu-ka đang được chăm sóc rất tốt. Vậy ai là chủ nhân hiện tại của chú chó? Họ không phải đợi lâu. Một lát sau, có người phụ nữ trung tuổi đi ngoài đường tìm kiếm và gọi to: “Lu-ca”. Trong nhà, chú chó khẽ vẫy đuôi mừng rỡ nhưng nhất định không chịu ra cửa.

Gia đình ông chủ liền ra mời người phụ nữ vào hỏi chuyện. Bà ta khẳng định nuôi chú chó này từ nhỏ và nằng nặc đòi bắt chó mang về. Nhưng lạ thay, chú chó nhất định không theo bà ta, chỉ khẽ vẫy đuôi mừng khi được gọi tên mà thôi. Câu chuyện tranh luận có vẻ căng thẳng, hàng phố kéo tới xem mỗi lúc một đông.

Để chấm dứt chuyện đôi co, ông chủ đưa ra lời đề nghị: “Bây giờ, hãy để con chó đứng riêng ra, không ai ôm nó. Bà và tôi cùng gọi, chú chó theo ai thì có nghĩa đó là chủ của nó”. Bà kia đồng ý. Và Xu-ka nhào vào ôm chặt ông chủ, mừng cuống quýt khi ông gọi tên. Người phụ nữ “tẽn tò” phân bua một hồi rồi ra về. Sau này, hàng xóm của người phụ nữ cho biết, chú chó này đi lạc vào ngõ đó và bà ta giữ lại nuôi vì trông chú rất đáng yêu…

Cả khu phố ai cũng tấm tắc khen vì sự thông minh, trung thành của Xu-ka. Dù đi xa bao lâu, được chăm sóc tốt như thế nào vẫn không quên ơn người đã chăm sóc mình từ những ngày đầu tiên…

Vy Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chu-cho-di-lac-121836.html