Chú chó 3 chân thành anh hùng khi cứu bé sơ sinh bị mẹ teen chôn

Một chú chó 3 chân đã trở thành anh hùng khi cứu sống bé sơ sinh bị người mẹ tuổi teen chôn sống ở Thái Lan.

Hôm 15/5, chú chó Ping Pong phát hiện “điều bất thường” tại một cánh đồng ở Korat, Thái Lan. Ping Pong đã đào bới và sủa vang. Anh Usa Nisaika, 41 tuổi – chủ của Ping Pong chạy ra kiểm tra.

Tới nơi, anh Nisaika thấy bàn chân người nhỏ xíu dưới lớp đất. Anh lập tức cào đất và đưa bé sơ sinh đến viện. Rất may, bé trai không bị thương tích nghiêm trọng.

Chú chó anh hùng Ping Pong và chủ nhân, anh Nisaika.

Chú chó anh hùng Ping Pong và chủ nhân, anh Nisaika.

Cảnh sát sau đó bắt giữ nghi phạm của vụ việc là người mẹ 15 tuổi và cho biết, cô bé này chôn sống con mình vì muốn giấu cha mẹ về việc mang thai.

Chú chó 3 chân Ping Pong được coi như một anh hùng sau khi cứu em bé bị chôn sống. Điều đặc biệt, Ping Pong chỉ còn 3 chân hoạt động được. Anh Nisaika cho hay, một chân của Ping Pong đã bị hỏng hoàn toàn do xe hơi cán lúc nhỏ.

Nơi Ping Pong phát hiện bé sơ sinh bị chôn dưới lớp đất.

Anh Nisaika nói với báo Khaosod: "Tôi quyết định nuôi nó vì nó rất trung thành và ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ tôi khi tôi khi ra đồng để chăm sóc đàn gia súc”.

Ping Pong năm nay 6 tuổi, chú chó được cả làng yêu mến.

Panuwat Puttakam, một sĩ quan tại đồn cảnh sát Chum Phuang nói với tờ Bangkok Post, người mẹ tuổi teen hiện đang được cha mẹ và một nhà tâm lý học chăm sóc.

Cô bé rất hối hận về hành động của mình. Bố mẹ cô bé quyết định sẽ nuôi đứa trẻ.

Hương Linh (theo Sun)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chu-cho-3-chan-thanh-anh-hung-khi-cuu-be-so-sinh-bi-me-teen-chon-980864.html